Hành động cao đẹp của một nhân viên bảo vệ với du khách nước ngoài

Thứ Tư, 13/03/2019, 15:47
Nhặt được túi xách có giấy tờ và tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng của du khách nước ngoài đánh rơi, một nhân viên bảo vệ chủ động thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm và trao lại cho chủ sỏ hữu


Trao đổi với PV Báo CAND chiều 13-3, Đại tá Phan Sáu – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đang lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ khen thưởng đối với ông Nguyễn Minh Lộc (52 tuổi)-nhân viên bảo vệ Nhà máy may Phù Mỹ thuộc Chi nhánh Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, có trụ sở giao dịch ở khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ về hành động chủ động tìm người nước ngoài đánh rơi tài sản để trả lại vào chiều 12-3.

Trước đó vào ngày 3-3, trên đường từ nhà riêng ở khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ đến Nhà máy may Phù Mỹ đảm nhận ca trực bảo vệ, ông Nguyễn Minh Lộc tình cờ nhặt được túi xách bên lề đường quốc lộ 1A.

Kiểm tra bên trong, ông Lộc phát hiện túi xách có một số tài sản giá trị như điện thoại iPhone 5, iPad, máy ảnh kỹ thuật số, camera, tiền Việt và ngoại tệ có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cùng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh của ông MikKel Bay Florin (21 tuổi) quốc tịch Đan Mạch. Dò hỏi nhiều người nhưng không tìm thấy chủ nhân túi xách nêu trên nên ông Nguyễn Minh Lộc nhờ người con trai đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội facebook. 

Hơn một tuần sau, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định nhận được thông tin đề nghị trợ giúp tìm kiếm tài sản từ ông MikKel Bay Florin. Sau khi kiểm tra, xác tín vụ việc, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định đã liên hệ ông Nguyễn Minh Lộc trao trả túi xách có đầy đủ số tài sản nêu trên cho ông MikKel Bay Florin tại Nhà máy may Phù Mỹ vào chiều 12-3 trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Phù Mỹ. 

Thêm một hành động để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách nước ngoài là khi trao tài sản nhặt được, ông Nguyễn Minh Lộc từ chối nhận khoản tiền hậu tạ của du khách nước ngoài.

Du khách MikKen Bay Florin vui mừng nhận lại túi xách có đầy đủ tài sản, giấy tờ từ tay ông Nguyễn Minh Lộc - một nhân viên bảo vệ có hành động cao đẹp.  Ảnh : Văn Tố

Đại tá Phan Sáu cho biết thêm, trước đó vào sáng 21-12-2018, ông Đặng Văn Thanh (37 tuổi) trú ở thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ tình cờ nhặt được túi xách đánh rơi bên đường quốc lộ 1A, bên trong có 2 thẻ tín dụng quốc tế, 500 Euro, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh của ông Luvo (45 tuổi) quốc tịch Pháp. Đến chiều cùng ngày, tài sản nêu trên đã được trao lại cho du khách trước sự chứng kiến của chính quyền và công an xã Mỹ Lộc.


Hữu Toàn
.
.
.