Hà Nội vào hạ, người dân vào công viên trốn nắng

Chủ Nhật, 28/05/2017, 22:00
Tiết trời oi bức nên nhiều người dân tại Hà Nội tìm đến công viên, siêu thị để tránh nóng trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Hà Nội vào hạ, nắng nóng gay gắt, oi bức càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Người Hà Nội buộc phải tìm cho mình cách chống lại nắng nóng và tìm tới công viên là một phương cách được nhiều người chọn lựa.

Một mùa hè nữa đã tới với Hà Nội, cái nắng, cái nóng len lỏi từng ngóc ngách, từng tán cây như muốn bủa vây tất cả, con người, phố xá.
Một gia đình nhỏ chọn lựa điểm đến là công viên với cây xanh và khu vui chơi cho trẻ nhỏ cho ngày nghỉ cuối tuần.
Với việc rất nhiều công viên được cải tạo thêm thảm cỏ xanh nhân tạo cùng nhiều trò chơi ngoài chơi đã thu hút được rất đông các em nhỏ.
Cầu trượt, một trò chơi thu hút được rất nhiều em nhỏ tham gia.
Trò chơi leo dây khá mạo hiểm nhưng khiến trẻ em thích thú và háo hức.
"Đỉnh Olympia" là cái mốc mà các bạn nhỏ vươn tới khi tham gia trò chơi này.
Hai bạn nhỏ với trò chơi liên hoàn trong công viên.
Trò chơi đâu phải chỉ cho các bạn bé, bố và con cũng có thể cùng tham gia được mà.
Ánh mắt hạnh phúc của người bố khi ngắm nhìn con bò trên thảm cỏ công viên.
Thoải mái "selfie", không lo nắng nóng.
Một bé gái mải miết nhặt những chiếc lá rụng để đan thành vòng tay cho mình.
Người đàn ông lớn tuổi tìm cho mình bóng mát dưới tán cây để nghỉ ngơi, thư giãn.
Hai cụ già thảnh thơi dạo bộ quanh công viên.
Bảo Châu (Ảnh)
.
.
.