Hà Nội đón không khí lạnh đầu mùa

Thứ Bảy, 10/10/2015, 12:37
Đợt gió mùa tăng cường từ chiều ngày (9/10), Hà Nội đã đón không khí lạnh thực sự. Về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn hơn 20 độ C kèm theo mưa, người dân ra đường đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh mạnh nhất đầu mùa. Từ trẻ nhỏ đến người già khi ra đường đều chuẩn bị cho riêng mình những chiếc áo khoác để tránh các cơn gió lạnh đầu mùa.

Từ chiều 9/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt ở nhiều khu vực của Thủ đô đã hạ xuống mức 20 độ C. Đến tối, nhiệt độ hạ thấp hơn kèm theo cơn mưa rét khiến thời tiết Hà Nội chuyển lạnh rõ rệt, không khí se lạnh khiến nhiều người dân Hà Nội đi đường cảm nhận được mùa đông đang đến gần.

Nhiệt độ hạ thấp kèm những cơn mưa nhỏ bất chợt khiến người đi đường cảm nhận rõ cái lạnh. Tại các điểm trường học, học sinh đã mặc áo khoác đồng phục mùa đông để tới lớp.

Thời tiết se lạnh cùng những cơn mưa nhỏ tạo nên một nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Ngay đầu giờ chiều, nền nhiệt độ giảm mạnh, kèm theo mưa nhỏ càng làm cho cái lạnh thể hiện rõ rệt.
Nhiều học sinh khi tan học ra khỏi trường phải co ro với thời tiết lạnh.
Nhiều bậc phụ huynh khi đón con phải đem theo áo khoác.
Mặc áo khóac và đội mũ len.
Với cái lạnh đầu mùa, người già ra đường đã phải mặc áo khóac mùa đông.
Co ro khi gió lạnh ùa về.
Cái lạnh đầu mùa làm cuộc sống sinh hoạt ít nhiều bị thay đổi, hiều người không kịp chuẩn bị áo ấm khi ra đường.
Về đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm, kèm theo mưa nên thời tiết lạnh hơn.
Cái lạnh đầu mùa làm cuộc sống sinh hoạt ít nhiều bị thay đổi, hiều người không kịp chuẩn bị áo ấm khi ra đường.

Xuân Bùi
.
.
.