Giáng sinh an lành của những em bé trong cô nhi viện

Thứ Hai, 24/12/2018, 10:10
Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu nằm trong quần thể nhà thờ Bùi Chu, thuộc thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định, nơi đây, linh mục Phạm Ngọc Oanh, Giám mục giáo xứ Bùi Chu nhận và nuôi dưỡng hơn trăm trẻ em mồ côi.


Hiện nay, cô nhi viện đang nuôi dưỡng 104 em, trong đó có 20 em bị khuyết tật, 18 trẻ sơ sinh, còn lại là những em đang trong độ tuổi đi học. Cô nhi viện được chia làm nhiều khu như: khu sơ sinh, khu mẫu giáo, khu tiểu học và khu trung học. Mỗi khu lại có các sở trông coi, có một số trường hợp đặc biệt như em Hồng Ngọc (18 tuổi) bị xương thuỷ tinh thì được chăm sóc bởi một người từ lúc em vào đây. Dịp giáng sinh, mỗi phòng đều trang trí hang đá, các em rất thích thú với đèn nháy đủ màu  sắc.

Một mùa Noel lại tới, giáng sinh là ngày mà mọi trẻ em đều mong muốn sẽ nhận được những món quà.

Linh mục Phạm Ngọc Oanh cùng anh Nguyễn Văn Phong - một nhà từ thiện đã nhiều lần đến cô nhi viện nấu ăn cho các em. 
Linh mục Phạm Ngọc Oanh chia sẻ, trong suốt những năm làm việc ở đây, các sơ đã không ít lần rơi nước mắt bởi những mảnh đời nhỏ bé bị bỏ rơi.
Một em nhỏ được nhận quà giáng sinh.
Giáng sinh nào cũng vậy, sẽ có những đoàn từ thiện tới đây mang bánh kẹo, quần áo, đồ ăn tới cho các em. 
Các sơ tập văn nghệ để biểu diễn phục vụ các em nhỏ trong cô nhi viện và trẻ em xung quanh giáo xứ vào tối ngày 24/12.
Đây là ngôi nhà duy nhất của rất nhiều em hiện tại và có thể mãi mãi

Phong Sơn (Ảnh)
.
.
.