Dũng cảm cứu bạn, 2 học sinh chết đuối

Thứ Năm, 23/03/2017, 22:15
Thấy bạn bị sập hố chới với chìm dần dưới nước, Dũng mới biết bơi chập chững nhưng đã liều mình nhảy xuống cứu bạn, nhưng cả hai đều bị chết đuối. 

Sáng ngày 24-3, gia đình đã tổ chức chôn cất 2 học sinh bị chết đuối tại đoạn sông Bi, thuộc thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều ngày 23-3, nhóm học sinh gồm 7 em ra khu vực đoạn sông Bi, thuộc thôn Giao Thủy, xã Bình Thới tắm sông và câu cá. Trong lúc em Nguyển Thế Hiển, 14 tuổi (ở đội 12, thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, hiện học sinh lớp 8) lội xuống sông gỡ lưỡi câu mắc lưới thì sập hố bị chới với dần chìm xuống nước. 

Người dân tập trung tìm xác 2 em học sinh bị chết đuối.

Lúc này em Đặng Thế Dũng, 14 tuổi (ở thôn Long Yên, xã Bình Long, cùng lớp với Hiển) là mới biết bơi chập chững nhưng đã liều mình nhảy xuống cứu bạn, nhưng cả hai đều bị chết đuối nước. Người dân tập trung đến tìm kiếm vớt xác 2 em. 

Theo người dân ở khu vực này cho biết, đoạn sông trên nước sâu và xoáy. Người không biết bơi lội xuống rất nguy hiểm tính mạng.

Trà Câu
.
.
.