Du khách người Đức cứu đứa trẻ thiểu năng trí tuệ trong đêm khuya

Thứ Hai, 11/06/2018, 15:56
Chiều 11-6, Đại úy Đỗ Trọng Đại – Trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thuộc Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa chuyển giao bé Nguyễn Trần Q.A (7 tuổi) cho bố mẹ là Nguyễn Thành Tới (32 tuổi) và bà Trần Thị Liên (31 tuổi) - cùng trú ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).


Trước đó vào tầm 22h đêm 10-6, cháu Q.A rời khỏi nhà và đị lạc đến cung đường đèo Cả trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa – tiếp giáp với xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). 

Đến 0h10’ sáng 11-6, trong lúc nam du khách quốc tịch Đức tên là Kainz (20 tuổi) đang trong hành trình du lịch khám phá Việt Nam trên tuyến Đà Lạt – Quy Nhơn bằng xe máy đã tình cờ phát hiện cháu Q.A đang đứng khóc bên lề đường đèo vắng vẻ, nên dừng lại bế đứa trẻ lên xe.

Du khách người Đức chuyển giao đứa trẻ cho bố mẹ.

Dù không biết tiếng Việt nhưng Kainz vẫy tay đón một xe ô tô tải đông lạnh gửi đứa trẻ lên xe về cảng cá Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. 

Ngay sau đó Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam tiến hành xác minh và tìm ra địa chỉ gia đình đứa trẻ để chuyển giao cho bố mẹ cháu. Hành động nhân văn của nam du khách Kainz và cán bộ – chiến sĩ Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thật đáng cảm phục, trân trọng biểu dương.

Hữu Toàn
.
.
.