Mẹ mang bầu 8 tháng và con gái 4 tuổi bị tai nạn tử vong: Không còn nước mắt để khóc

Thứ Năm, 31/05/2018, 16:07

Giữa trưa 31-5, người thân, bạn bè của vợ chồng anh Nguyễn Văn H (27 tuổi) có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, làm thủ tục đưa vợ con anh về xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Người chồng khóc ngất trước nỗi đau tận cùng trong buổi sáng định mệnh.

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp, người thân của anh H. và chị Nguyễn Thị H. đau buồn chờ đến giờ khâm liệm để đưa mẹ con chị về quê. Chỉ có nước mắt và những lời nghẹn ngào đau xót sẻ chia với nỗi đau đớn tận cùng. Anh H. khóc ngất, bàng hoàng không muốn tin những gì đã xảy ra sáng nay. Từ nay gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ còn mình anh. 

Anh Nguyễn Văn H đau đớn trước sự ra đi của vợ con

Vợ anh đang mang bầu 8 tháng và con gái xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào 7h30 sáng 31-5 tại đã đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Trước cửa nhà tang lễ có rất đông người thân, anh em bạn bè cùng của vợ chồng anh H. ra Hà Nội làm ăn và lãnh đạo, đồng nghiệp nơi vợ chồng anh công tác. Người thân của anh H đều rơi nước mắt trước cái chết thương tâm của 3 mẹ con.

Một người thân bên vợ anh H. cho biết, hai vợ chồng ra Hà Nội làm tại một công ty xây dựng, thuê trọ ở ngay gần đường Võ Quý Huân. Chị H đang mang thai tháng thứ 8 nên ở nhà trông con và chờ sinh. Sáng nay, anh H. nghỉ làm chở vợ và con gái 4 tuổi đi uống vitamin A. Đến khu vực đường Võ Quý Huân gặp chiếc xe tải đi phía trước bất ngờ lùi lại khiến anh không kịp trở tay đã bị cuốn vào gầm xe.

Anh H hét lớn nhưng lái xe không biết cả gia đình anh ở trong gầm xe. Sau phút giây choáng váng, anh rút điện thoại gọi cho anh rể “đến cứu gia đình em với, chúng em bị tai nạn rồi”. Một tiếng sau, anh H. mới nhận được hung tin rằng vợ con mình đều đã thiệt mạng. “Đau đớn không sao kể xiết”- người thân của chị H vừa khóc vừa nói.

Bạn bè bàng hoàng đến chia buồn sau vụ tai nạn

14h20, thi thể mẹ con chị H được đưa lên xe về quê

Từ lúc nhận được tin dữ, anh H. như phát điên bởi không tin mình đã mất đi vợ con và cả đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Theo người thân anh H. vợ anh đang mang bầu một bé trai, mới ngày hôm qua vợ chồng anh còn vào Bệnh viện 19-8 siêu âm và đăng ký sinh. 

Chị H. mang bầu đã được 36 tuần tuổi, vợ chồng anh đang hạnh phúc đếm từng ngày chờ đón ngày con chào đời. Con gái Nguyễn Phan Bảo A. 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu luôn cuốn bố thế mà giờ đây nằm bất động thế kia. “Tôi đã mất vợ con rồi, những ngày tới làm sao mà sống” - anh H. gục xuống vai bạn bè, người thân khóc ngất.

14h20 phút thi thể 3 mẹ con chị H. được đưa về quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An chôn cất. Nhìn cảnh tượng đó, không ai có thể cầm lòng. 

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng 31-5. Anh Nguyễn Văn H. (27 tuổi, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi xe máy BKS 37P1-386.21 chở vợ đang mamg  thai 8 tháng và con gái 4 tuổi. Khi lưu thông đến đoạn gần trước cổng trường PTCS Minh Khai trên đường Vũ Quý Huân, (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bị chiếc xe tải chạy phía trước BKS 29C- 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (26 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lùi đâm phải.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy bị ngã cuốn vào gầm xe tải. Người dân xung quanh chạy lại cứu người bị nạn và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện 19-8 Bộ Công an cấp cứu. Tuy nhiên,  người vợ đang mang bầu và bé gái 4 tuổi đã tử vong trước khi nhập viện.


Trần Hằng - Tâm Phạm
.
.
.