Cô gái không tham của rơi được nhiều DN mời làm kế toán

Thứ Năm, 13/07/2017, 22:36
Trước hành động cao đẹp của chị Vân - nhân viên phục vụ quán cà phê Botanic, nhiều giám đốc doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận chị Vân làm công việc kế toán.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân trưa 13-7, chị Nguyễn Thị Kim Vân (24 tuổi) nhân viên phục vụ quán cà phê Botanic ở 02 Lê Duẩn, phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, mặc dù đã thông báo công khai trên nhiều phương tiện truyền thông nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm được chủ sở hữu số tiền 37,5 triệu đồng do chị nhặt được của khách đánh rơi.

Chị Nguyễn Thị Kim Vân – cô gái không tham của rơi.

Số tiền nêu trên được chị Vân tình cờ phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 7-7, khi đang thu dọn ly tách khách uống cà phê đã rời khỏi quán Botanic. Ngay sau đó, chị Vân khẩn báo cho người quản lý cà phê Botanic biết để trả lại khi có người chứng minh chủ sở hữu 37,5 triệu đồng đã đánh rơi.

Được biết chị Nguyễn Thị Kim Vân (24 tuổi) trú ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (Phú Yên). Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ Cao đẳng tại Trường Đại học xây dựng Miền Trung ở TP Tuy Hòa, chị Vân chưa tìm được việc đúng chuyên môn nghiệp vụ đã đào tạo, nên xin làm nhân viên phục vụ quán cà phê Botanic với mức lương mỗi tháng 3 triệu đồng.

Trước hành động cao đẹp của chị Vân, không riêng ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch – doanh nghiệp sở hữu cà phê Botanic, mà nhiều giám đốc doanh nghiệp khác ở TP Hồ Chí Minh, Phú Yên đồng ý tiếp nhận chị Vân làm công việc kế toán.

Hữu Toàn
.
.
.