Chạy đua thời gian, đào bới từng khối đất đá tìm nạn nhân tại Rào Trăng 3

Thứ Bảy, 24/10/2020, 13:54
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhận định, những nạn nhân mất tích có khả năng bị trôi dạt ven suối khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3, phần sạt lở khu vực này chủ yếu là đá, vì vậy cần hỗ trợ đưa các phương tiện cơ giới vào để đẩy nhanh tiến độ đào bới, tìm kiếm các nạn nhân. 


Sáng 24/10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Quân khu 4 cùng các đơn vị có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thị sát, chỉ đạo công tác tìm kiếm, CNCH 13 công nhân còn mất tích tại khu vực này.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo Công an tỉnh xuất phát từ bến đò lòng hồ thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 3 chỉ đạo công tác CNCH.

Sau khi đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 được thông tuyến, các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục, lực lượng CNCH thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tranh thủ thời tiết tạnh ráo đưa nhiều xe múc, xe ủi, xe ben và một số phương tiện cơ giới, máy móc, trang thiết bị khác vào thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác đào bới, tìm kiếm các nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng CNCH Công an tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định.

Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã huy động thêm ca nô, thuyền của dân để đảm bảo việc vận chuyển nhân lực, trang thiết bị… từ bến đò lên thủy điện Rào Trăng 3 và ngược lại.

Lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng ca nô vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền để lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó sẽ di chuyển đến Rào Trăng 3.

Tại hiện trường sạt lở chôn lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 có hàng triệu khối đất, đá chồng lấp lên nhau với phạm vi rộng lớn, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao khiến công tác tìm kiếm hết sức khó khăn. Vì vậy, lực lượng CNCH quyết định bóc từng lớp một để tìm kiếm, làm đến đâu chắc đến đó để đảm bảo an toàn cho CBCS tham gia CNCH.

Lực lượng CNCH cùng máy xúc khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã yêu cầu nhân công sử dụng các máy xúc kết hợp với lực lượng bộ đội, công nhân đẩy mạnh việc đào bới tìm kiếm quanh khu vực tìm thấy 2 thi thể vào ngày 23/10 khi dự báo có mưa lớn từ tối 24/10 do ảnh hưởng bão số 8.

Lực lượng CNCH chạy đua với thời gian, đào bới từng mét đất đá tìm kiếm các nạn nhân tại Rào Trăng 3 trước khi bão số 8 gây mưa lớn ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá tại khu vực để tìm kiếm các nạn nhân. Thiếu tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế trước những khó khăn về thời tiết, đường đi sạt lở nhưng các lực lượng đã sớm khắc phục.

Hàng triệu khối đất đá sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp vô vàn khó khăn.

Lực lượng CNCH nhận định, những nạn nhân mất tích có khả năng bị trôi dạt ven suối khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3, phần sạt lở khu vực này chủ yếu là đá, vì vậy cần hỗ trợ đưa các phương tiện cơ giới vào để đẩy nhanh tiến độ đào bới, tìm kiếm các nạn nhân. 

CBCS phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng máy bơm công suất lớn rửa trôi bùn đất tìm kiếm các nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

“Nếu mưa lớn, lực lượng CNCH sẽ dừng công việc tìm kiếm để bảo đảm an toàn. Sau khi bão số 8 đi qua, nếu thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tiếp tục tranh thủ thời gian với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương để tìm kiếm các công nhân bị vùi lấp”, Thiếu tướng Hà Thọ Bình khẳng định.


Anh Khoa
.
.
.