Bình Định tan hoang sau lũ lịch sử

Thứ Ba, 20/12/2016, 15:55
Đợt lũ lịch sử từ ngày 11-12 đến ngày 20-12 đã làm 17 người chết, 1 người mất tích, nhiều ngôi làng bị nhấn chìm... và còn một số khu vực ở Bình Định mà lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Những nơi nước lũ đi qua là cảnh hoang tàn.

Mưa lũ gây lở núi khiến hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống đường làm cô lập 2 xã An Nghĩa, An Toàn của huyện An Lão.

Vỡ đê sông La Tinh nước lũ đổ về gây xói lở tuyến giao thông xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

Thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ là địa phương bị ảnh hưởng rất nặng nề với hơn 100m đê sông La Tinh bị vỡ làm sập, cuốn trôi 11 ngôi nhà.

Một ngôi nhà bị đứt gãy, sập xuống nước sau lũ ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

Cây cối, nhà cửa nằm dọc sông La Tinh thuộc xã Mỹ Chánh bị nước lũ cuốn trôi, đổ sập.

Tuyến đường giao thông liên xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước bị sạt lở nghiêm trọng sau lũ.

Tỉnh lộ 640 qua xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước nhiều đoạn trở nên tan hoang.

Đường lên xã vùng cao Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh bị đứt gãy.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đến viếng, chia sẻ mất mát với gia đình cháu Đinh Bá Tiến, 4 tuổi ở thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ.

Quốc lộ 1 qua phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn tan tác sau lũ.

Quốc lộ 19 nhiều đoạn bị sá bong tróc, đất đá ngổn ngang.

Lũ đi qua, cây cầu Dịch Nghi ở xã Cát Sơn, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định chỉ còn lại những tảng bê tông lớn nằm dưới lòng sông.

Căn nhà của ông Ngô Văn Dư (54 tuổi, thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) xây chưa kịp tô xi măng cũng bị lũ san bằng. Bây giờ ông phải cảnh "màn trời chiếu đất" nuôi 3 người con.

Đồng ruộng xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn bị sa bồi nặng nề.

“Hố bom” khắp nơi sau lũ đi qua ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Mặt đường quốc lộ 1 qua Bình Định tan tành sau lũ.

Hoàng Nguyên (thực hiện)
.
.
.