2 mẹ con đi đánh cá bị chết đuối đúng ngày rằm tháng Giêng

Thứ Bảy, 11/02/2017, 11:03
Trong lúc dùng chiếc ghe nhỏ đánh cá trên sông Trường Giang, bất ngờ gặp sóng lớn, gió to khiến chiếc ghe lật úp, 2 mẹ con bà Viên bị đuối nước khi vẫn đang mặc áo mưa trên người…

Khoảng 4h30 ngày 11-2, bà Kiều Thị Viên (65 tuổi) và con gái là chị Võ Thị Bé (39 tuổi, cùng trú thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) dùng chiếc ghe nhỏ để hành nghề thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang đoạn chảy qua thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Sông Trường Giang, nơi 2 mẹ con bà Viên gặp nạn.

Khi đang hành nghề, bất ngờ sóng to, gió lớn nổi lên khiến chiếc ghe nhỏ của 2 mẹ con bà Viên bị đánh lật úp. 

Sau gần 30 phút, một số người dân đánh bắt cá gần đó phát hiện sự việc chạy đến song chỉ phát hiện thi thể bà Viên nằm sát bên bờ sông.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền xã Tam Thanh cùng các cơ quan chức năng để khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân Bé. Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể của chị Bé gần hiện trường vụ chìm ghe.

Đông đảo bà con và hàng xóm đến giúp lo hậu sự cho 2 mẹ con bà Viên.

Khi phát hiện thấy thi thể 2 mẹ con bà Viên thì trên người của nạn nhân vẫn còn mặc áo mưa.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà an táng, chính quyền địa phương cũng đã đến nhà thăm hỏi, động viên.
Ngọc Thi
.
.
.