Người dân có đất trong diện giải tỏa để xây dựng nhà tang lễ TP Vũng Tàu tiếp tục kêu cứu

Thứ Tư, 12/07/2023, 08:10

Trên Báo Công an nhân dân số ra ngày 3/7/2023 có đăng bài “Người dân chưa đồng tình vẫn cắt điện, nước để giải tỏa” nêu nội dung đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Thà (đại diện cho 95 hộ dân) có đất trong diện giải tỏa để xây dựng Nhà tang lễ TP Vũng Tàu (tại phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong đơn, ông Thà và các hộ dân nêu nhiều bất cập khi UBND TP Vũng Tàu khi thực hiện các thủ tục như: Xác định vị trí đất không đúng thực tế dẫn đến việc áp giá đền bù quá thấp (chưa bằng 1/10 so với giá thực tế). Chưa giải phóng mặt bằng, chưa làm đường đi, kéo điện, nước, hệ thống thoát nước ở dự án tái định cư, nhưng vẫn yêu cầu người dân phải ký giấy nhận nền. Cắt điện, nước để tiến hành cưỡng chế giải tỏa mặt bằng… Trước khi đăng bài, chúng tôi có liên hệ làm việc với UBND TP Vũng Tàu, nhưng không nhận được hồi âm. Ngày 4/7/2023, UBND TP Vũng Tàu tiếp tục ra văn bản số 1173 – ngày 4/7/2023 do Chủ tịch Hoàng Vũ Thảnh ký về việc tiếp tục cưỡng chế đối với các hộ gia đình.

Người dân có đất trong diện giải tỏa để xây dựng nhà tang lễ TP Vũng Tàu tiếp tục kêu cứu -0
Một người dân chỉ khu đất nhà mình trong diện bị thu hồi.

Ông Phạm Văn Thà cho biết, năm 2015 ông và bà con đã chủ động giao đất để xây dựng Trạm biến áp và đường Rạch Bà 1 rộng 12m (thực tế trong một số báo cáo của UBND TP Vũng Tàu thì đường rộng 27m). Đến nay tiếp tục giải tỏa để xây Nhà tang lễ TP Vũng Tàu, các hộ gia đình đều ủng hộ, nhưng thật cay đắng là không được áp giá đền bù theo đường 27m (đất nông nghiệp vị trí 1) mà lại áp theo loại đất nông nghiệp vị trí 5, đất loại 2 (tức là đất không có đường vào). Giá đền bù quá thấp người dân không thể mua được đất làm nơi ở mới. Trong khi người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu thì lập tức ra văn bản thực hiện cưỡng chế buộc phải di dời…

Ông Đàm Đình Thuận ở số nhà cũ là 34/8K Bắc Sơn cho biết, khi cán bộ dắt bà con đến khu vực được cho là tái định cư thì thấy chưa làm hạ tầng cơ sở, chưa có đường vào, chưa phân lô... Khi bà con thắc mắc thì ông Dương – Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất nói bà con cứ đồng ý đi, trước mắt tuy chưa có đất nhưng sẽ cấp số nhà trên giấy…

Gửi đơn đến khắp các Ban ngành chức năng trong tỉnh kêu cứu nhiều lần nhưng vẫn không được giải quyết, bà con chỉ mong các cấp, các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương quan tâm để có chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hợp lý hơn để bà con đỡ thiệt thòi, có được nơi ăn chốn ở ổn định mà yên tâm lao động.

Đức Cương
.
.
.