Con rể đổ xăng, mở bình gas “cố thủ” yêu cầu gặp vợ

Thứ Sáu, 16/03/2018, 14:38
Trưa 16-3, Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp cùng cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phong tỏa căn nhà của bà L.T.H. (56 tuổi, ngụ phường Tân Bình) để giải cứu được Phạm Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Hiện trường vụ việc

Theo cơ quan Công an: Khoảng 7h sáng cùng ngày, Vinh tới nhà của bà H. (mẹ vợ Vinh) rồi bất ngờ vào bên trong đổ xăng xuống nền nhà dọa đốt. 

Chưa dừng lại, Vinh còn mở khóa bình gas sinh hoạt la hét lớn và đe dọa rằng, “Nếu không cho con gặp vợ (là chị Đ.T.T.L, 34 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) thì sẽ châm lửa đốt”. Lúc này, gia đình bà H. kịp thời thoát ra khỏi căn nhà.

Hiện trường vụ việc

Phát hiện sự việc trên, người dân nơi đây hoảng hốt trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình và phòng Cảnh sát PCCC số 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong toả toàn bộ khu vực triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây; đồng thời, tiếp cận khuyên nhủ Vinh bỏ bật lửa xuống đất, ra khỏi căn nhà nhưng bất thành.

Đến hơn 11h cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục tiếp cận bên trong nhưng Vinh vẫn ôm bình gas “cố thủ”. Vinh di chuyển lên tầng 2 của căn nhà và đòi gặp được vợ. Sau đó, Công an phường Tân Bình buộc phải đưa chị L. vào nói chuyện, khuyên nhủ Vinh. 

Lúc này, Vinh mới chịu bỏ bật lửa xuống bàn và bước ra khỏi căn nhà. Được biết, vợ chồng Vinh sống ở quận 2 và thường xuyên qua lại nhà mẹ vợ để chơi. Sáng cùng ngày, Vinh tới đây chơi thì xảy ra sự việc trên.

C.Bình
.
.
.