Con gái khóc ngất khi biết tin mẹ cùng 2 em tử vong trong đám cháy

Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:12
Trở về phòng trọ, con gái chị Dứng khóc ngất khi chứng kiến cảnh phòng trọ cháy rụi, mẹ và 2 người em bà con đã tử vong sau vụ hỏa hoạn.

Liên quan đến vụ cháy tại phòng trọ số 10 (số 505, đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) 12-6, danh tính của  3 nạn nhân đã được Công an quận Bình Tân xác định. Đó là chị Đào Thị Dứng (tên thường gọi là Út, SN 1985, quê An Giang), Đào Văn Thiệt (SN 2005),  Đào Văn Tường (SN 2007, quê An Giang, cháu gọi chị Dứng bằng cô).

Công an quận Bình Tân đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể 3 nạn nhân đã được chuyển vào nhà xác khám nghiệm tử thi. Căn phòng trọ vừa được mở lại để con gái chị Dứng vào lấy những đồ vật còn sót lại sau đám cháy. Chứng kiến cảnh phòng trọ cháy rụi, mẹ và 2 em bà con chết vì cháy, em N.T.D.M  (con chị Dứng) khóc nghẹn. 

M là người không có mặt tại phòng trọ thời điểm xảy ra vụ cháy vì tăng ca, nếu không M cũng là người cùng chung số phận với chị Dứng. Phóng viên báo CAND Online ghi nhận lại một số hình ảnh hiện trường vụ cháy...

Em M hay tin mẹ và 2 em gặp nạn trở về phòng trọ đau đớn bật khóc.
M như ngã quỵ.
Đồ vật tong phòng còn sót lại
Người thân đưa những vật còn sót lại của chị Dứng ra khỏi hiện trường
Phía trước cửa phòng trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn
Một số đồ vật được bỏ lại riêng quần áo của chị Dứng, M nói "Đem về bỏ vào quan tài cho mẹ có cái để mặc!"
Cửa sổ có diện tích khiêm tốn nơi lấy không khí cho cả phòng trọ
Nhiều người còn bàng hoàng sau vụ cháy
Bên trong phòng trọ bị cháy
Hai chiếc xe trong phòng trọ chỉ còn trơ khung
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường
Một số trái cây chị Dứng bán hằng ngày lăn lóc trong căn phòng trọ bị cháy
Anh Thư
.
.
.