Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Đưa cháu bé bị bỏ rơi vào Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Cần Thơ
- Cậu bé bị bỏ rơi nặng 1,3kg và chuyện cảm động ở trong lồng kính1
- Một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp2
- Cứu sống trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng tràm
Trước đó, vào ngày 29/10, một phụ nữ trẻ bồng theo bé trai vừa được sinh ra lên gặp trụ trì chùa Thiện Mỹ nhờ nhà chùa chăm nuôi giúp. Theo phụ nữ này, bé trai được sinh vào ngày 28/10 vừa qua. Đứa bé là kết quả của một mối tình nông nổi của cô gái trẻ. Do sợ bị gia đình, người thân lên án nên cô gái đành phải dứt ruột, từ bỏ trách nhiệm làm mẹ.
Tuy nhiên, chùa Thiện Mỹ nhiều năm qua chỉ nhận nuôi bé gái nên các sư ở đây đã hướng dẫn người phụ nữ trẻ đưa con đến nơi khác nhờ nuôi và người mẹ trẻ đã ôm con bỏ đi.
![]() |
Tuy nhiên vài chục phút sau, một số người đã phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh bị người mẹ bỏ rơi trước chùa Thiện Mỹ. Bé trai trông rất kháu khỉnh, nặng khoảng 3,5kg. Ngày 30/10, một phụ nữ đang sinh sống tại Đà Lạt đã xin nhà chùa nhận đứa bé về nuôi.