Kỳ lạ, nông sản Trung Quốc từ TP HCM nhập ngược lên Đà Lạt

Thứ Năm, 26/07/2018, 15:54
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3,9 tấn cà rốt, 200kg tỏi gắn nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc hợp lệ.

Ngày 26-7, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã tiếp nhận gần 4 tấn cà rốt, 200kg tỏi Trung Quốc được nhập lậu vào Đà Lạt vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ để xử lý theo quy định. 

Trước đó, ngày 25-7, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã phối hợp với Đội CSGT Công an huyên Đạ Huoai (Lâm Đồng), tiến hành dừng xe tải lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt do ông Nguyễn Văn Thành, chủ một cơ sở kinh doanh nông sản tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) làm chủ để kiểm tra hành chính. 

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3,9 tấn cà rốt, 200kg tỏi gắn nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc hợp lệ. 

Theo thông tin gắn trên nhãn mác các thùng hàng, cà rốt có giá 3.000 đồng/kg và tỏi có giá 5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều lần so với sản phẩm tương tự được trồng tại Đà Lạt. 
Nông sản Trung Quốc từ TP HCM được nhập ngược lên Đà Lạt

Nhiều năm qua, tại Lâm Đồng xuất hiện tình trạng tiểu thương nhập hàng Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh, chở ngược lên Đà Lạt, thay nhãn mác, bao bì rồi lại chở lại TP Hồ Chí Minh bán với mác nông sản Đà Lạt.

Trong khi đó, theo phản ánh của nhiều nhà vườn tại Đà Lạt và vùng lân cận, từ đầu năm đến nay, giá các loại nông sản tại địa phương xuống rất thấp, nhiều diện tích cải thảo, cải cúc, bắp sú… phải đổ bỏ vì giá quá rẻ trong khi trên thị trường lại tràn lan nông sản Trung Quốc. 

Trước thực trạng trên, vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh này tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nông sản Trung Quốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng lại đội lốt nông sản Đà Lạt, gây thiệt hại cho người nông dân.

Nhân viên Chi cục Quản lý thị trường kiểm đếm số lượng cà rốt, tỏi Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt.

Khắc Lịch
.
.
.