Đức "đánh rơi" chiến thắng trước Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 04/09/2020, 07:19
"Cầm vàng rồi lại để vàng rơi" đó là những gì mà Die Mannschaft đã làm trước tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu vào rạng sáng 4/9.


Đụng độ nhau tại bảng A4 của Nations League, Đức và Tây Ban Nha đều cần một chiến thắng để  khẳng định sức mạnh của mình tại sân chơi mới mẻ này. Với những ai yêu mến "cỗ xe tăng Đức" thì đây còn là dịp không thể tốt hơn để trả món nợ ở chung kết Euro 2008 lẫn World Cup 2010 và thực sự những học trò của HLV Joachim Loew đã làm tất cả để thực hiện điều đó.

Cặp đấu Đức và Tây Ban Nha ở bảng A4 Nations League tạo ra sức hút vào rạng sáng nay.
Cả hai đội đều là những thế lực ở châu Âu hiện tại đồng thời 2 nhà cựu vô địch World Cup đã có khá nhiều duyên nợ trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Đức có lợi thế sân nhà nhưng có đôi chút bất lợi khi HLV Joachim Loew buộc phải để các trụ cột đang khoác áo Bayern như Serge Gnabry, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich nghỉ ngơi do mùa giải Champions League 2020-2021 kết thúc muộn.
Tuy nhiên những cỗ xe tăng vẫn là người chiếm ưu thế trong hiệp đấu đầu tiên. David De Gea có một ngày khá vất vả, nhưng thủ thành M.U đã chơi khá tốt. Nếu không có De Gea trong khung gỗ thì Tây Ban Nha không chỉ thủng lưới có 1 bàn.
Bên phía Tây Ban Nha cũng có những cơ hội rõ ràng trong hiệp 1 đặc biệt là sau giờ nghỉ khi Fati vào sân. Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona đã có nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự Đức.

Lợi thế sân nhà giúp Die Mannschaft dồn ép Tây Ban Nha ngay sau khi bóng lăn, bộ ba Kroos, Sane, Werner giúp đội tuyển Đức cầm nhịp trận đấu khá tốt. Trong khi đó La Roja với sự góp mặt của Sergio Busquest và Thiago Alcantara ở khu vực giữa sân cộng với một De Gea bất ngờ tỏa sáng trong khung thành đã khiến các đợt hãm thành của Đức bị giảm sức mạnh đáng kể.

45 năm phút đầu tiên của trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Werner có bàn thắng đưa Đức vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2.

Sau giờ nghỉ với sự có mặt của tài năng trẻ Ansu Fati vào sân HLV Luis Enrique quyết định đẩy cao đội hình tấn công chứ không còn chơi phòng ngự như hiệp 1, song cũng chính vì thế mà họ bị nhận một bàn thua. Tây Ban Nha dính bẫy phản công của Đức khi chỉ với 2 đường chuyền bóng đã được đưa tới chân Timo Werner, cựu tiền đạo của Leipzig  không mắc một sai lầm nào để hạ gục De Gea.

Cựu tiền đạo của Leipzig được thay ra sau khi hoàn thành 90 trên sân. Lúc đó Đức vẫn đang dẫn trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-0.

Bàn thua bất ngờ khiến Tây Ban Nha càng phải đẩy cao đội hình, tràn sang phần sân đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Đức lại chuyển về chơi với sơ đồ  5-4-1, củng cố sức  mạnh phòng ngự trước khung thành bằng 7 cầu thủ để ngăn cản các  pha lên bóng của Tây Ban Nha. Ý đồ của HLV Joachim Loew đã khiến những cú sút xa của Thiago hay những tình huống đột phá của Ansu Fati đều trở nên vô vọng. Tuy nhiên chiến lược gia người Đức dường như quên mất bên phía Tây Ban Nha vẫn còn một Gaya.

Chỉ ít phút sau khi Werner rời sân thì Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa. Đó cũng là phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. 

Hậu vệ trái của La Roja đã cực kỳ "tinh quái" khi tận dụng triệt để hai sai lầm liên tiếp Ruediger và Gosens để áp sát khung thành tuyển Đức rồi tung ra pha dứt điểm bất ngờ, nếu lúc đó trong khung gỗ của Die Mannschaft là một Manuel Neur thay vì Kevin Trapp thì mọi chuyện có thể khác đi rất nhiều. Tỷ số hòa 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tuyển Đức đánh rơi chiến thắng một cách đầy đáng tiếc.

HLV Joachim Low vẫn chưa giúp Đức trả món nợ đã vay của Tây Ban Nha ở tại Euro 2008 và World Cup 2010.
Nguyễn Bình (t/h)
.
.
.