Vụ máy bay Ethiopia: Hành khách duy nhất thoát chết vì lý do không ngờ

Thứ Hai, 11/03/2019, 10:41
"Tôi đã phát điên vì không ai giúp mình đến cổng máy bay đúng giờ", Antonis Mavropoulos viết trên trang facebook cá nhân. Tuy nhiên sau khi biết được chuyến bay mang số hiệu ET 302 gặp nạn và không ai sống sót, người đàn ông mang quốc tịch Hy Lạp đã không khỏi bàng hoàng. 
Antonis Mavropoulos là hành khách duy nhất sống sót vì đến trễ. Ảnh: Facebook nhân vật. 

Về vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Ethiopia, ông Antonis Mavropoulos, chủ tịch Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế là hành khách duy nhất thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" khi không lên chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu ET 302, do đến trễ hai phút. 

Trao đổi với Hãng thông tấn Athens, ông Antonis Mavropoulos cho biết, đáng lẽ ông đã là hành khách số 150 trên chuyến bay đó, bởi ông có kế hoạch tới Nairobi dự Hội nghị thường niên của Chương trình môi trường Liên Hợp quốc.

"Tôi đã phát điên vì không ai giúp mình đến cổng máy bay đúng giờ", Antonis Mavropoulos viết trên trang facebook cá nhân. Tuy nhiên sau khi biết được chuyến bay mang số hiệu ET 302 gặp nạn và không ai sống sót, người đàn ông mang quốc tịch Hy Lạp đã không khỏi bàng hoàng.

Theo Hãng thông tấn Athens, ông Mavropoulos đã được nhân viên dẫn tới đồn cảnh sát của sân bay để khai thác thêm một số thông tin cần thiết, bởi ông là hành khách duy nhất không có mặt trên chuyến bay thảm kịch hôm 10-3. 

Được biết, trong số các nạn nhân trên chuyến bay xấu số, có hàng chục nhân viên Liên Hợp quốc cũng đang trên đường đến dự Hội nghị thường niên của Chương trình môi trường Liên Hợp quốc dự kiến khai mạc trong ngày 11-3 tại Nairobi (Kenya).

Linh Đan
.
.
.