Cả gia đình thoát chết ngoạn mục từ tầng 11 toà chung cư sập ở Mỹ

Thứ Bảy, 26/06/2021, 19:39
Gia đình 4 người thoát chết trong vụ sập toà chung cư 12 tầng ở Florida, Mỹ, dù họ ở tầng 11 của toà nhà khi nó sụp xuống.

Cặp vợ chồng Albert và Janette Aguero cùng hai con, 22 tuổi và 14 tuổi, lựa chọn toà chung cư Champlain Towers South ở thị trấn Surfside bên bờ biển là nơi lưu trú trong chuyến đi nghỉ gia đình, nhưng họ không biết đó có lẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời mình.

Gần 160 người mất tích trong vụ sập chung cư ở Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Khi cả nhà đang nghỉ ngơi đêm 23, rạng sáng 24/6 thì bị đánh thức bởi một "âm thanh lớn như sấm": Toà nhà 12 tầng mà họ lưu trú đang đổ sập, CNN ngày 26/6 đưa tin.

"Tôi nghĩ rằng tòa nhà đã bị sét đánh", Albert kể khoảnh khắc nghe thấy tiếng động. "Sau đó, [vợ tôi, Janette] nhận ra đèn chùm trong căn hộ đều đang đung đưa qua lại, nhờ vậy chúng tôi biết rằng đó không đơn thuần là một cơn bão".

Albert và Janette nhanh chóng hiểu rằng họ cần phải rời khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt, nhưng khi chạy ra ngoài hành lang, "thang máy đã biến mất". "Các phần của bức tường cạnh cầu thang bộ cũng đã bị phá huỷ, hở toác", Janette nói.

Ngay sau đó, cả gia đình cố gắng "lao điên cuồng" xuống cầu thang và ra khỏi tòa nhà. "Trời tối đen như mực", Albert kể. "Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thực sự chạy đua với đồng hồ bởi vì phần còn lại của tòa nhà sẽ đổ sập".

Hình ảnh những người mất tích được dán bên ngoài hiện trường vụ việc. Ảnh: CNN

Cuối cùng, cả gia đình thoát khỏi hiện trường mà không ai bị thương. Albert không nhớ tại sao họ lại quyết định chạy khỏi toà nhà nhanh đến vậy và cũng không thể nhớ nổi họ đã chạy ra bằng cách nào.

Theo CNN, toà chung cư Champlain Towers South có hơn 130 căn hộ, khoảng 80 căn trong số đó đã có người ở và phần bị sập gồm 45 căn hộ. Chưa rõ gia đình Albert ở phần nào của toà nhà.

Đến nay, hơn hai ngày sau thảm kịch, 4 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 159 người khác vẫn đang được ghi nhận mất tích. Từ sáng 24/6, hàng chục nhân viên cứu hộ đã chống chọi với thời tiết nắng nóng kỷ lục, cố gắng đào bới nhẹ nhàng những lớp gạch đá tại hiện trường, được Reuters mô tả là như "bánh kếp xếp đè lên nhau", với hi vọng tìm thấy điều kì diệu.

Nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: CNN

Cùng lúc đó, hàng trăm người cũng có mặt gần đó để cầu nguyện cho những người thân vẫn còn mất tích. "Các bạn cần có hy vọng. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đưa người thân các bạn ra ngoài", một nhân viên cứu hộ tên Alvarez nói.

Giới chức Mỹ hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tờ New York Times chiều 26/6 (giờ Hà Nội) nói rằng một phần toà nhà đã được phát hiện có hư hại nghiêm trọng hồi tháng 10/2018, song chưa rõ đây có thể là nguyên nhân khiến nó đổ sụp hay không.

Thiện Nhân
.
.
.