Phi công Mỹ liều mình thoát khỏi F18 đang bốc cháy

Thứ Năm, 15/03/2018, 13:48
Hải quân Mỹ ngày 14-3 cho biết, một máy bay chiến đấu F-18 của lực lượng này đã rơi tại khu vực West Key, bang Florida.
Ảnh minh họa. Reuters

Theo Tư lệnh Hải quân Mỹ Mike Kafka, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14-3, hai người trên máy bay, gồm 1 phi công và 1 nhân viên hệ thống vũ khí, đã kịp thời thoát ra và nhảy dù khỏi máy bay. Hai người này sau đó đã nhập viện, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của những người này vẫn chưa được công bố.

Một số bức ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng cứu hộ lơ lửng ở khu vực được cho là nơi xảy ra tai nạn.

Một nhân chứng cho hãng tin Local 10 News được biết, chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội trước khi lao mình xuống mặt đất.

Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump "tán dương" một chiếc máy bay chiến đấu đa chức năng F/A-18 Hornet là "máy bay ưa thích" của ông.

"F-18 là loại máy bay ưa thích của tôi, nó như là một tác phẩm nghệ thuật vậy," ông Trump phát biểu trong chuyến thăm đến nhà máy Boeing ở St. Louis ngày 14-3.

Trong kế hoạch ngân sách cho năm 2019 đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, Hải quân Mỹ sẽ được trang bị thêm 24 máy bay chiến đấu và nâng tổng số máy bay chiến đấu của lực lượng này lên đến 110 chiếc vào năm 2023.

Duy Tiến
.
.
.