Nga đã đưa thi thể anh hùng lái Su-25 trở về quê hương

Thứ Ba, 06/02/2018, 20:48
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bộ Quốc phòng Nga đã tìm thấy và đưa thân thể anh hùng Filipov, người lái chiếc cường kích Su-25 bị bắn rơi ở Syria, trở về quê hương.
"Cơ quan tình báo Nga, với sự trợ giúp từ các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa thi thể phi công Roman Filippov, người đã tử trận ở Syria hôm 3-2, trở về quê hương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm 6-2.
Người Nga đặt hoa tượng niệm phi công Filippov. Ảnh: RT

Lễ tang theo đúng nghi thức quân đội dành cho Filippov sẽ được tổ chức tại quê nhà Voronezh vào ngày 8-2, theo đúng nguyện vọng của gia đình, Bộ này nói thêm.

Quân đội Nga ngày 4-2 xác nhận, một chiếc cường kích Su-25 của quân đội Nga đã bị khủng bố bắn hạ ở tỉnh Idlib, Syria hôm 3-2 bằng tên lửa đối không vác vai MANPAD. 

Mặc dù thoát khỏi chiếc máy bay trước khi nó rơi xuống, phi công Filippov đã hạ dù xuống khu vực do khủng bố kiểm soát.

Phi công trẻ người Nga sau đó đã chiến đấu kiên cường trước quân khủng bố rồi kích hoạt quả lựu đạn ngay trên tay mình và anh dũng hi sinh, để không bị những kẻ khủng bố tàn ác ở Syria bắt sống. Trước khi kích nổ quả lựu đạn, anh đã hét lớn: “Vì những chàng trai của chúng ta!!”.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, phi công Filippov đã được Tổng thống Vladimir Putin sắc phong danh hiệu Anh hùng Nga.

Thiên Minh
.
.
.