Hình ảnh tuyệt đẹp như xứ sở cổ tịch ở Iceland sau cơn bão tuyết kỷ lục

Thứ Hai, 06/03/2017, 11:19
Iceland vừa trải qua một trận bão tuyết lịch sử kéo dài hàng tuần và lượng tuyết rơi đã phá kỷ lục của nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, trận bão tuyết này đã khoác lên Iceland một khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích.


Tháng 2 năm 1952, Iceland chứng kiến trận bão tuyết với độ dày lên đến 48 cm nhưng chưa phá được kỷ lục 55cm được ghi nhận vào năm 1932.

Nhiếp ảnh gia Gunnar Freyr (Iceland Explorer) cũng như nhiều người dân và du khách ở Iceland đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh rất ấn tượng về trận bão tuyết "dữ dội" mà cũng tuyệt đẹp này. 

Nhà thờ Hallgrimskirkja, một địa điểm nổi tiếng tại thủ đô Reykjavík, Iceland. Ảnh Gunnar Freyr/@Icelandic_Explorer.
Nhà thờ Hallgrimskirkja trong những ngày trời quang mây tạnh. Ảnh Getty Images/iStockphoto
Ảnh: Instgram @travel_Joannacarl
Ảnh: Instragram @magnirs
Ảnh: Instragram @lillimus
Ảnh: Instagram @simply_ed_rap
Ảnh: Instagram @sorelleamore
Ảnh: Gunnar Freyr/@Icelandic_Explorer
Con đường tuyết trắng trải đến tận chân trời. Ảnh: Instagram @photographiceland
Những hình ảnh tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích. Ảnh: Instagram @sorelleamore
Nhà thờ nhìn từ một góc khác của thành phố. Ảnh: Instagram wearelikeariot
Duy Tiến (Ảnh)
.
.
.