Tết “Tây” ở cột mốc chủ quyền trên biển

Chủ Nhật, 01/01/2017, 11:07
Hòa cùng nhịp sống đất liền, cán bộ chiến sĩ ở 21/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đón chào năm mới trong niềm vui hân hoan phấn khởi, với tinh thần “vững tay lái, chắc tay súng canh biển, đảo bình yên”.


1.  Sáng 1-1-2017, tại đảo Sơn Ca, đông đảo cán bộ chiến sĩ tập trung trước cột mốc chủ quyền chào cờ Tổ quốc. Sau nghi thức duyệt đội ngũ, các chiến sĩ trẻ ở các phân đội tổ chức thi kéo co, nhảy bao bố. Đối với “sĩ quan già” tổ chức đấu cờ tướng ngay dưới tán bàng vuông.

Trung tá Bùi Xuân Lệ, chính trị viên đảo trưởng đảo Sơn Ca cho biết, trước đó đêm 31.12.2016, đảo đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới 2017. 

“Trên tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức đón năm mới cho cán bộ chiến sĩ vui vẻ. Luôn duy trì một phân đội tuần tra canh gác, bảo vệ đảo an toàn trong mọi tình huống, trực sẵn sàng chiến đấu cao”, Trung tá Lệ cho biết.

Tại đảo Trường Sa lớn, quân, dân của đảo tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Mặc dù ở ngoài đảo xa đất liền, song cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa lớn đón Tết dương lịch trong không khí ấm áp, sẵn sàng chiến đấu cao.

Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ở phân đội hỏa lực xúc động chia sẻ: “Đây là cái Tết đầu tiên em xa nhà. Nhớ đất liền quá. Đứng chào cờ Tổ quốc trên mảnh đất thiêng liêng, em cảm thấy yêu Tổ quốc đến lạ kỳ. Bây giờ em đã hiểu, trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ là cống hiến cho Tổ quốc. Trên tinh thần vững tay lái, chắc tay súng canh biển đảo bình yên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Trường Sa lớn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt xa bờ”, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nói

Chào cờ trên đảo Trường Sa lớn, ảnh Lê Đình.

2. Cũng nằm trong tuyến “canh biển, giữ đảo”, đón Tết dương lịch của cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân lại có không khí riêng của lính “đầu đội trời chân đạp sóng”. 

Từ nhà giàn DK1/11, Chính trị viên, trung tá Hoàng Minh Khoa cho biết, sáng 1.1 nhà giàn tổ chức thi đấu bóng bàn, chơi cờ tướng, thi câu cá, coi đó là lộc biển đầu năm. Cá ăn không hết, ướp lạnh đóng gói trong hộp xốp làm quà gửi theo tàu cho vợ con, người thân ở đất liền.

“Tuy xa đất liền, song chúng tôi tổ chức đón Tết dương lịch cho các chiến sĩ. Ngoài nhiệm vụ trực canh, quan sát, chúng tôi tổ chức làm báo tường mừng Xuân dâng Đảng. Thời tiết hiện tại sóng to gió lớn, song chất lượng thu phát truyền hình và thông tin khá thuận lợi. Các chiến sĩ gọi về đất liền chúc tết người thân”, Trung tá Khoa cho biết.

Câu cá ở nhà giàn DK1, ảnh Lê Đình.

Thêm một năm nữa đón Tết trên biển, đại úy Phạm Văn Bảy, y sĩ của nhà giàn DK1/11, chia sẻ: “Năm nay tôi đón tết ở biển. Vợ và hai con sống ở Vũng Tàu. Những ngày gần tết, nhớ đất liền lắm, nhưng vì nhiệm vụ nên tất cả gác lại. Thời tiết hiện tại sóng lớn, gió mạnh. Chúng tôi đang chờ quà từ đất liền gửi tới”.

Trong khi ở đất liền đón Tết dương lịch rộn ràng, mua sắm, thì cán bộ, chiến sĩ Trường Sa DK1 tận ngàn khơi đang thầm lặng hi sinh tuổi thanh xuân của mình. Ở “chân trời Tổ quốc” ấy, các anh đang đứng gác trong sương biển, gió gào và khát cháy lòng hơi ấm đất liền. 

Song đó là sứ mệnh của người lính thời bình, là niềm kiêu hãnh của lính “áo vằn cánh sóng”. Niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi đất liền vui năm mới trong hòa bình hạnh phúc.

Lê Đình
.
.
.