Nguyện mãi xứng đáng với truyền thống hào hùng

Thứ Tư, 20/07/2016, 10:00
Năm nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của mình (20-7-1962 - 20-7-2012). 54 năm, một chặng đường vẻ vang, hào hùng đã ghi dấu những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong bài viết nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: 

Quán triệt quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, tích cực đổi mới cả tư duy, phong cách lãnh đạo và phương pháp công tác. Bất luận trong thời điểm nào, kể cả khi khó khăn, thử thách, lực lượng Công an luôn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định, vững vàng, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và địa phương, nhất là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Hơn nửa thế kỷ qua, trải dài cùng thăng trầm lịch sử và sự lớn mạnh của đất nước, Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, bất chấp hiểm nguy, không tiếc máu xương, đoàn kết một lòng, dũng cảm mưu trí… để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự bình yên chung cho xã hội.

Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đâu đâu ta cũng gặp hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân với sắc phục màu lá rất đỗi thân thương, trong cái nắng nóng đến cháy da cháy thịt hay những đêm tuần tra mưa bão, cái lạnh như ngấm vào da thịt; giữa dòng nước cuồn cuộn của bão lũ vẫn sát cánh cùng người dân lập thành hàng chắn để đảm bảo giao thông thông suốt; sẵn sàng lao vào biển lửa để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; lặn lội vào tận rừng sâu núi thẳm, đối mặt với mọi hiểm nguy để truy bắt từng tên tội phạm… 

Cảnh sát nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ.

Thật khó mà kể hết những công việc thường ngày của những người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Chỉ có thể nói rằng, có các anh, người dân thấy yên tâm hơn, bởi họ hiểu rằng, khi sứ mệnh đặt trên vai những người chiến sĩ ấy, họ sẵn sàng bất chấp hiểm nguy, không hề toan tính thiệt hơn để mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người.

Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó đã dựng nên hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân thân thiện, dũng cảm, mưu trí, tận tụy. Trong gian lao thử thách, hình ảnh đó càng ngời sáng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Lực lượng CAND.

Đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với những thuận lợi, chúng ta còn phải đối mặt với mặt trái của nền kinh tế thị trường. Cái xấu đã và đang tác động đến tư duy, lối sống của nhiều người. Trong hoàn cảnh đó, thật đáng tiếc, một bộ phận cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng rèn luyện đã sa sút phẩm chất, vì lợi ích cá nhân mà đánh mất mình, đánh mất những điều thiêng liêng nhất mà họ từng ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. 

Tất nhiên, con sâu làm rầu nồi canh và ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, một hình ảnh mà bao đồng đội đã dày công gây dựng. Thực tiễn đó cũng đề ra những mục tiêu cần thiết để xây dựng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân có đủ những điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tình hình.

Rất nhiều việc phải làm để xây dựng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vừa có phẩm chất chính trị, vừa tinh thông nghiệp vụ. Song, điều cốt yếu nhất vẫn là thấm nhuần và học tập nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. 

Bên cạnh đó, do đặc thù công tác, lực lượng Cảnh sát thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân thông qua giải quyết những việc cụ thể nên hơn lúc nào hết, cần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân thân thiện và có văn hóa.

Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ chính là giúp cho cán bộ, chiến sĩ có khả năng chủ động xử lý, giải quyết chuẩn xác các tình huống phức tạp theo đúng quy định của pháp luật, có lý, có tình, tạo được lòng tin của nhân dân.

Năm nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của mình (20-7-1962 - 20-7-2012). 54 năm, một chặng đường vẻ vang, hào hùng đã ghi dấu những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Nhìn lại chặng đường đã qua không chỉ ôn lại truyền thống, tự hào với những gì đã làm được, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần phải phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cống hiến hết sức lực và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục ghi những trang vàng truyền thống ở chặng đường phía trước.

Nguyễn Tuấn
.
.
.