Những chuyên án đi cùng năm tháng

Chuyện chưa kể về vụ triệt phá "nhà máy" sản xuất heroin đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Sáu, 07/08/2015, 09:07
Hơn 10 năm trước, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá một đường dây lớn buôn bán, vận chuyển heroin. Đặc biệt, từ triệt phá đường dây mua bán ma túy, cơ quan Công an đã xóa sổ một đường dây sản xuất heroin đầu tiên tại Việt Nam do Trịnh Nguyên Thuỷ, ông chủ Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn Thủy cầm đầu.

Trang trại sinh thái đình đám một thời

Khoảng giữa năm 2000, tại khu vực tiếp giáp đường Trần Duy Hưng (nay là khu vực mặt tiền Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình) thuộc xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, mọc lên một trang trại khá đẹp. Đây nguyên là hồ câu cá của một người tên là Nguyễn Viết Hoan (trú tại thôn Mễ Trì Thượng). Vị trí khu trang trại này ở vào thế “đắc địa”, song song mặt đường Trần Duy Hưng, kéo dài khoảng 300 mét, chiều sâu cũng kha khá; chủ nhân của khu trang trại này có cái tên dễ gây ấn tượng: Trịnh Nguyên Thuỷ. Năm đó, Thuỷ trạc ngoài bốn mươi, dáng người dong dỏng, khuôn mặt nổi bật với chiếc mũi dài, cặp lông mày dày và sắc nhọn...

Trịnh Nguyên Thủy (trái)  và Đặng Văn Ấu trong trại giam.

Sau khi sang tên đổi chủ khu hồ câu của Nguyễn Viết Hoan với giá hai tỷ đồng, Thuỷ bắt đầu đổ tiền của vào trang trại này, liên tục mở rộng mặt bằng trang trại. Lúc hoàn thiện nhất, mặt bằng của trang trại này rộng đến 44.000m². Trong một thời gian ngắn, cái hồ câu đìu hiu đã thay da đổi thịt thành khu du lịch sinh thái và nhà hàng Sơn Thuỷ, gồm cả nhà nổi, các phòng VIP... thậm chí có cả hội trường với trang thiết bị hiện đại, dư sức tổ chức hội thảo khoa học!

Thời điểm “huy hoàng” nhất của Sơn Thuỷ, là dịp SEA Games 22 diễn ra vào cuối năm 2003 tại Việt Nam. Do vị trí là điểm nối trung tâm Hà Nội và sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nên suốt dọc chiều dài của khu trang trại, nhà hàng du lịch sinh thái này, Thuỷ cho cắm một dãy cờ của tất cả các nước ASEAN, cờ thế vận hội Olympic và đương nhiên không thể thiếu những biểu tượng Trâu Vàng! Từ cái đà của SEA Games 22, lượng khách đổ vào Sơn Thuỷ rất đông và ông chủ Trịnh Nguyên Thuỷ được nhiều người khen ngợi là có “tầm nhìn chiến lược” trong đầu tư, kinh doanh.

Trước khi đầu tư vào Sơn Thuỷ, Trịnh Nguyên Thủy đã có một đội xe gồm hàng chục chiếc chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. Đến khi Công ty TNHH Sơn Thủy được thành lập thì có số vốn pháp định 3 tỷ đồng và 20 xe du lịch đời mới. Cuối năm 2003, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn Thủy ra đời, có vốn điều lệ 26 tỷ đồng, riêng Thủy góp 15,6 tỷ...

Với tham vọng “không ngừng phát triển” nên giữa năm 2004, Thủy xây dựng dự án và xin làm chủ đầu tư khu Công viên sinh thái, du lịch, thể thao, dịch vụ tổng hợp thuộc xã Mễ Trì với diện tích dự kiến lên tới 27ha; đồng thời xin mở rộng ngành nghề kinh doanh như các dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, bất động sản, khách sạn...  Tạo dựng được tên tuổi nhất định, từ năm 2002, bằng mọi thủ đoạn Thủy liên tiếp mở rộng quy mô khu du lịch, xây cất trái phép nhiều công trình như nhà hàng, khu nhà nổi, khu VIP...

Thế nhưng, trời không chiều lòng người hay chính xác hơn là “Thiên bất dung gian”, giữa lúc Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn Thủy phát triển tới “đỉnh cao” thì cũng là lúc nó bước vào sự diệt vong vào cuối năm 2004 - ấy là khi Hoàng thành Thăng Long phát lộ và Trung tâm Hội nghị Quốc gia được di chuyển từ vị trí dự kiến ở khu vực Hoàng thành ra xây dựng ở vùng đất thuộc xã Mễ Trì mà Sơn Thuỷ nằm trong quy hoạch tổng thể, buộc phải giải phóng mặt bằng!

Quá khứ tội lỗi không dễ gột rửa

Thời điểm cuối năm 2003 về trước, ít người biết đến quá khứ bí ẩn của ông chủ Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn Thủy. Từ một chuyên án của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Phú Thọ, một đường dây ma túy khủng được khám phá. Đêm 15/11/2003, một xe du lịch BKS 29L-0803 di chuyển đến địa phận xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ thì bị Cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra. Tài xế là Trần Văn Long, có hộ khẩu tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội); người thuê xe là Kim Văn Phương cùng xã với Long. Khám chiếc cặp có khóa số của Phương, cơ quan Công an thu giữ số heroin hơn 50 gam và một lượng thuốc phiện.

Nhà riêng của Trịnh Nguyên Thủy tại số 3A Láng Hạ, Hà Nội (X), cũng là nơi từng sản xuất heroin.

Từ lời khai của Phương, Cơ quan điều tra bắt giữ Lê Văn Tình (sinh năm 1966, trú tại Mộc Châu, Sơn La). Tình thành khẩn khai nhận: Từ năm 1999 đến năm 2003, Tình đã mua của nhiều đối tượng với số lượng 565 bánh heroin để bán thu lãi khoảng 100.000 USD và 100 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu trinh sát, kết hợp với lời khai của Lê Văn Tình, lực lượng Công an bắt giữ một số đối tượng, trong đó nổi lên Đặng Văn Ấu, có khả năng ngoài việc mua bán trái phép chất ma tuý, y còn tham gia sản xuất heroin từ thuốc phiện. Ấu khai nhận việc sản xuất heroin chỉ có 4 đối tượng tham gia gồm: Ấu, Nghiêm Đình Bồng (trú tại Bắc Ninh) và một đối tượng tên là Dũng, trong đó Trịnh Nguyên Thuỷ giữ vai trò chủ chốt.

Trịnh Nguyên Thủy sinh năm 1957 trong một gia đình có 5 anh chị em, Thuỷ là con cả. Nguyên quán ở xã Sai Nga (Cẩm Khê, Phú Thọ), nhưng từ năm 1946, gia đình Thuỷ lên miền ngược mưu sinh và trụ lại ở Nghĩa Lộ (Yên Bái). Thuỷ từng bị Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn bắt giữ và bị Toà án xử phạt 4 năm tù giam về tội vận chuyển thuốc phiện. Năm 1990, Trịnh Nguyên Thuỷ và Đặng Văn Ấu quen nhau. Vốn “cùng chí hướng” nên cả hai bàn bạc phải tìm cách sản xuất heroin thì mới kiếm được bộn tiền. Nói đi đôi với làm, bọn chúng mày mò và “tầm sư học đạo”...

Trải qua một số lần thất bại, cuối cùng thì chúng đã sản xuất thành công heroin từ thuốc phiện. Đến năm 1996, Bồng, Thuỷ và một đối tượng tên là Đằng, đã hai lần sản xuất trái phép heroin từ số lượng 150 kg thuốc phiện tại nhà Bồng ở Bắc Ninh. Sau này, Trịnh Nguyên Thuỷ, Đặng Văn Ấu, Lê Văn Dũng và Nghiêm Đình Bồng tiếp tục tổ chức sản xuất heroin ngay tại nhà Thuỷ ở 3A  Láng Hạ (Hà Nội).

Sau khi đã tích lũy được số vốn lớn từ hoạt động buôn bán, sản xuất heroin, Trịnh Nguyên Thuỷ tìm cách tẩy rửa những đồng tiền tội lỗi của mình bằng các hoạt động đầu tư vào đội xe vận tải hành khách, hàng hoá, trang trại, nhà hàng... như đã nêu ở trên. Lãi mẹ đẻ lãi con, càng giàu Thuỷ càng tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi, với tham vọng “gương mặt mới”, một doanh nhân trẻ và thành đạt, để gột rửa quá khứ tội lỗi.

Đầu năm 2005, sau khi những chiến hữu một thời bị “nhập kho”, Thuỷ lặn mất tăm vì biết có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lực lượng Công an đã đổ nhiều công sức mới tóm được Thuỷ vào tối 6/8/2005 tại Hà Nội. Nhập trại, có lẽ biết tội lỗi của mình quá lớn nên Thuỷ khai báo tương đối thành khẩn. Sau một lần lấy cung, Thuỷ tâm sự với điều tra viên Trung tá Nguyễn Đình Lập, người mà Thuỷ rất kính trọng: Em đã đoạn tuyệt với ma tuý từ năm 2000, rửa tay gác kiếm, cố làm một người lương thiện... Em có tội rất lớn và em biết cái giá phải trả.

Lời sám hối của Trịnh Nguyên Thuỷ, có lẽ là chân thành nhưng đã quá muộn. Đến năm 2010,  Trịnh Nguyên Thủy đã bị thi hành án tử hình. Một quá khứ tội lỗi không dễ gì gột rửa được mà không bị trả giá.

Trần Duy Hiển
.
.
.