Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ về Yên Bái tình nguyện mùa đông

Thứ Sáu, 06/01/2017, 21:30
Trong các ngày từ mồng 3 đến 5-1, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19/8 tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 tại 2 xã Tích Cốc và Xuân Long (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).


Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng hơn 200 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã.

Đại tá Phạm Thị Lan, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên những gia đình khó khăn

Bên cạnh đó, đoàn đã ủng hộ xây dựng công trình Nhà văn hóa thôn 1, xã Tích Cốc số tiền 10 triệu đồng; ủng hộ công trình thắp sáng đường quê xã Xuân Long 30 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 800 bà con nhân dân... với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng . 

Ngoài ra, 100 lượt CBCS của Tiểu đoàn CSCĐ số 3 đã giúp bà con nhân dân nơi đây phát quang bụi rậm gần 5km đường giao thông; tổ chức tuyên truyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới. 

Thượng uý Đinh Mạnh Hà và đại diện Công ty Hoa Đô tặng quà cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn

Đoàn cũng đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Yên Bình.

Thượng uý Đinh Mạnh Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, các hoạt động tình nguyện nhằm góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư nơi đơn vị đóng quân. 

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ  thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, góp phần vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ CSCĐ trong lòng nhân dân...

A.Quỳnh
.
.