Trung đoàn CSCĐ Thủ đô giúp dân vùng lũ quét

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:15
Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng với các nhà hảo tâm, doanh nhân ở Hà Nội và tỉnh Yên Bái vận chuyển hàng, thực phẩm, quần áo, sách vở đồ dùng học tập giúp đỡ bà con nhân dân huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng rạng sáng 11-10 đã khiến nhiều khu vực của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tan hoang. Mưa lũ đã làm 10 người chết và 3 mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy, 7 người bị thương, 28 nhà sập trôi hoàn toàn, 89 ha lúa, ngô bị vùi lấp, trôi một cầu treo, một cầu sắt, 4 phòng học bị vùi lấp. Tuyến tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông đi lại khó khăn.

Trước nỗi đau mất mát của đồng bào vừa bị thiên tai, lũ lụt, trong hai ngày 23 và 24-10, đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng với các nhà hảo tâm, doanh nhân ở Hà Nội và tỉnh Yên Bái đã vượt đường xa khó khăn vận chuyển hàng, thực phẩm, quần áo, sách vở đồ dùng học tập giúp đỡ bà con nhân dân huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Đường vào huyện Trạm Tấu có nhiều đoạn bị sạt lở, giao thông rất khó khăn.
Cảnh tan hoang sau lũ ống tại thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.
Cán bộ, chiến sỹ E22 đã giúp đỡ bà con đồng bào thu dọn những gì còn sót lại sau cơn lũ.

Tại thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu - nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa, các cán bộ chiến sỹ E22 đã giúp đỡ bà con dọn dẹp đất đá, nhà cửa bị lũ cuốn trôi và động viên, an ủi nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Vệ sinh, dọn dẹp đất đá vùi lấp nương vườn giúp dân.
Cán bộ, chiến sỹ E22 giúp dân vượt qua đoạn đường bị sạt ở để kịp đến trường học.
Chuyển hàng cứu trợ giúp đồng hào huyện Trạm Tấu.
Chị Nguyễn Thị Hân, người thân của đồng chí Trung đoàn trưởng E22 chia sẻ nỗi đau mất 5 người thân với em Lò Văn Mười.
Kịp thời động viên, an ủi bà con đồng bào nơi đây sớm vượt qua khó khăn,ổn định cuộc sống.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Chính ủy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô chia sẻ: "Với tinh thần  tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách” và thực hiện trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đơn vị đã tổ chức quyên góp tiền, thực phẩm, sách vở hơn 100 triệu đồng và trực tiếp lên trao tận tay các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Cán bộ chiến sỹ E22 luôn xác định rõ đến với nhân dân, giúp cho bà con nhân dân cũng như cho chính bản thân mình, kịp thời đến động viên, an ủi bà con, góp một phần nhỏ để bà con đồng bào nơi đây sớm ổn định cuộc sống".

Nguyễn Đăng Khoa
.
.