Diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin

Thứ Năm, 07/01/2016, 13:50
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát Cơ động tập luyện làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin để tham gia bảo vệ Đại hội Đảng XII diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 1.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường, nơi bị đặt bom mìn.

Từ ngày 27-12-2015 đến ngày 9-1-2016, tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức các buổi diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Buổi sơ duyệt có khoảng 5.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; 125 ôtô, môtô đặc chủng và trực thăng, khoảng 100 ôtô chở quân của nhiều đơn vị vũ trang khác nhau trong ngành Công an cùng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Sáng ngày 6- 1, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát Cơ động đã phối hợp thực hiện tập luyện phương án phòng chống khủng bố, giải cứu con tin để tham gia bảo vệ Đại hội Đảng XII diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 1.

Trong buổi tập luyện, các lực lượng được trang bị vũ khí tối tân, có sức chiến đấu cao, để thực hiện nhiều phương án khác nhau như: Rà soát bom mìn, giải cứu con tin trên xe buýt và trên nhà cao tầng. Mọi phương án được thực hiện chuyên nghiệp, khẩn trương, nhanh chóng và an toàn. Các chiến sĩ tập chung tối đa và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ làm nhiệm được trang bị bộ đồ chuyên dụng trong công tác dò phá bom mìn.
Tiếp cận hiện trường và dùng máy dò để tìm vị trí đặt bom mìn.
Lực lượng Cảnh sát Cơ động trên chiếc xe đặc chủng tiệp cận khu vực đối tượng khủng bố đang bắt giữa con tin.
Xe bọc thép cũng được huy động đến hiện trường.
Các chiến sĩ vào vị trí theo nhiều hướng khác nhau  ngắm mục tiêu.
Dùng thang dây, tiếp cận mục tiêu đang bắt giữ con tin tại nhà cao tầng.
Bên cạnh đó, lực lượng từ trên cao đu dây để tiếp cận vị trí nơi con tin đang ẩn trú.
Nhiệm vụ đòi hỏi phải nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn.
Nữ Cảnh sát Cơ động đu dây tiếp cận mục tiêu.
Sau khi hoàn thành buổi diễn tập, các Chiến sĩ thu dọn vật dụng.
Dù buổi tập luyện rất vất vả, nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt nữ Cảnh sát.
Xuân Bùi
.
.