Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thua kiện ở Đức

Chủ Nhật, 15/05/2016, 14:53
Sáng 11-5, tòa án ở thành phố Cologne (Đức) đã ra tuyên bố bác bỏ đơn kiện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người đứng đầu Tập đoàn truyền thông Axel Springer của Đức là Mathias Doepfner.


Theo lý giải của tòa án này, ông Mathias Doepfner hoàn toàn có quyền thể hiện quan điểm cá nhân cũng như sự ủng hộ của mình đối với bất kỳ ai. Vì thế, việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đòi đưa ông này ra tòa án để chịu xét xử về việc ủng hộ danh hài Jan Boehmermann là điều không thể chấp nhận được.

Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư Ralf Hoecker, đại diện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức cho biết, hôm 9-5, ông Tayyip Erdogan đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và gửi đơn kiện lên tòa án ở Đức nhằm ngăn chặn lãnh đạo hãng truyền thông Axel Springer, Mathias Doepfner tiếp tục ủng hộ ngôi sao truyền hình Jan Boehmermann - người đã có những phát ngôn xúc phạm ông. 

Người đứng đầu Tập đoàn truyền thông Axel Springer của Đức là Mathias Doepfner (ngoài cùng bên phải) vừa thoát khỏi vụ kiện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Lý lẽ mà Tổng thống Tayyip Erdogan đưa ra là vì Jan Boehmerman đã xuyên tạc sự thật trong bài thơ trào phúng của mình,  còn ông Mathias Doepfner lại cổ xúy cho hành động làm nhục người khác này bằng việc công bố rộng rãi một lá thư với nội dung nói rằng bài thơ châm biếm đã phát huy tác dụng, khiến bản thân ông cũng phải cười "nghiêng ngả" khi xem chương trình.

Cũng theo lời luật sư Ralf Hoecker thì mặc dù "thua" trong ván bài kiện ông Mathias Doepfner, song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chùn bước. Ông Tayyip Erdogan dự định vào tuần tới sẽ đăng tải trên website của hãng luật do luật sư Ralf Hoecker đứng đầu thông tin về một vụ kiện tương tự nhằm vào đạo diễn, nhà sản xuất người Đức Uwe Boll, người đã công khai lên tiếng bênh vực Jan Boehmermann trên mạng Internet.

Trở lại với vụ việc liên quan đến danh hài Jan Boehmermann. Anh này là người dẫn chương trình Neo Magazin Royale trên kênh ZDF. Trong chương trình phát sóng hôm 31-3, Jan Boehmermann đã đọc bài thơ về Tổng thống Tayyip Erdogan, trong đó có những lời lẽ bị xem là xúc phạm và cáo buộc ông Erdogan đàn áp cộng đồng thiểu số, ngược đãi người Kurd và người Thiên Chúa giáo. Bài thơ đã dẫn tới những căng thẳng mới về chính trị, đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề tự do ngôn luận. 

Trước khi đọc bài thơ, danh hài Jan Boehmermann cũng đã đề cập đến bài hát trào phúng được phát trước đó trên kênh truyền hình  NDR nhạo báng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về cách đối xử độc tài với các nhà báo. Vì bài hát này mà Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Đức để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, chính quyền Berlin bác bỏ phản ứng của Ankara và cùng với Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, bài hát là một ví dụ về tự do ngôn luận.

Ngay sau đó, để gây sức ép với Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn kiện danh hài Jan Boehmerman và tòa án Thổ Nhĩ Kỳ gửi yêu cầu đòi truy tố. Đáp lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho phép điều tra hình sự đối với danh hài. Lực lượng cảnh sát Đức cũng được lệnh điều chuyển một nhóm gồm ít nhất 5 nhân viên cảnh sát tham gia bảo vệ Jan Beohmerman, giám sát các hoạt động của anh và không cho phép anh rời khỏi Đức nếu chưa được phép của tòa án. 

Người đứng đầu Tập đoàn truyền thông Axel Springer của Đức là Mathias Doepfner (ngoài cùng bên phải) vừa thoát khỏi vụ kiện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Cùng với việc xem xét đơn kiện của ông Tayyip Erdogan, các công tố viên Đức còn nhận được một tập hồ sơ khiếu nại khác của hơn 20 người nhằm vào danh hài Jan Beohmerman. Những đơn kiện này đều xoay quanh cáo buộc danh hài "xúc phạm các cơ quan và đại diện của nước ngoài". Nhiều nhà phân tích đã nhận định đây có thể là chiến dịch mới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm "trừng trị" những người dám "giỡn mặt" với Tổng thống Tayyip Erdogan. 

Cơ sở cho hành động này đã được chính quyền Ankara nghiên cứu kỹ và tham khảo với các luật sư giỏi ở Đức bởi tại quốc gia châu Âu này, hành động xúc phạm các lãnh đạo nước ngoài được cho là bất hợp pháp. Tờ Telegraph nhận định, bất chấp kết quả phán quyết ngày 11-5 của tòa án thành phố Cologne, "trận chiến" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với giới truyền thông Đức mới chỉ bắt đầu.

Chi Anh
.
.
.