CSGT cứu sống thanh niên đuối nước trên sông Hồng trong đêm mưa

Thứ Bảy, 09/05/2020, 05:41
Nghe tiếng kêu cứu của người thanh niên bị đuối nước trên sông trong cơn mưa lớn, các chiến sĩ CSGT đường thuỷ Công an TP Hà Nội lập tức điều phương tiện áp sát khu vực để tìm kiếm và cứu sống người bị nạn.


Khoảng 21h tối 8/5, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội gồm Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng; Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng; Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Thượng uý Nguyễn Chí Cường và Lê Văn Hải thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ATGT trên sông Hồng qua địa bàn xã Ninh Sở, huyện Thường Tín thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu.

Anh Tú (áo đen) khi được đưa về trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 3.

Các chiến sĩ CSGT lập tức triển khai hai xuồng áp sát khu vực để kiểm tra. Do mặt sông tối và rộng, trời mưa lớn, nước chảy siết, tiếng kêu cứu bị át đi nên tổ công tác đã huy động tất cả đèn, tập trung lực lượng tìm kiếm.

Sau khi xác định được vị trí người thanh niên đang chới với giữa dòng nước lớn, tổ công tác nhanh chóng cho xuồng tiếp cận, phối hợp cứu vớt người bị nạn, khẩn trương sơ cứu rồi đưa anh này vào bờ. Tại trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 3, người bị nạn tiếp tục được các chiến sĩ CSGT chăm sóc, giúp thay quần áo và cấp nước nóng, thức ăn.

Kể lại khoảnh khắc hiểm nghèo, người thanh niên cho biết mình tên Nguyễn Anh Tú (SN 2003), làm việc trên tàu chở đá NB6880 do ông Trần Văn Đồng điều khiển, đang trên đường di chuyển từ Hà Nam về Hà Nội. Do mưa lớn bất ngờ và thiếu quan sát, Tú đã vô tình ngã xuống sông.

Anh Tú, ông Đồng (áo sơ mi màu ghi) tại trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 3.

Mọi người trên tàu của Tú khi đó rất hoảng loạn và hô hoán kêu cứu. May mắn cho Tú, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời có mặt cứu sống anh. Sức khoẻ của anh Tú hiện đã ổn định.

Xúc động trước hành động cứu giúp của các chiến sĩ CSGT, ông Đồng và anh Tú đã viết thư cám ơn các chiến sĩ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 3. "Các đồng chí đã không quản nguy hiểm, giông gió, xả thân cứu giúp người dân trong lúc nguy nan, hoạn nạn. Cám ơn lực lượng Công an", ông Đồng viết trong thư.

Trao đổi nhanh với CAND Online, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 3, cho biết: "Cứu giúp người dân trong lúc hoạn nạn vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào đối với mỗi người chiến sĩ Công an. Bất cứ đồng chí Công an nào trong hoàn cảnh của chúng tôi cũng sẽ hành động như vậy".

Thiện Nhân
.
.