Đang đi trong thành phố, xe chở hàng chục hành khách bỗng lật nghiêng giữa đường

Thứ Năm, 10/12/2015, 15:43
Chiếc xe khách đang lưu thông trên đường bỗng lao vào dải phân cách, trượt dài rồi lật nghiêng giữa đường. Hàng chục hành khách hoảng loạn kêu cứu, ít nhất 3 người phải nhập viện.

Vào lúc 3h30' ngày 10-12, trên Quốc lộ 24 thuộc thôn Kon Ktu 2, phường Trường Chinh, TP Kon Tum xảy ra vụ tai nạn giao thông xe khách làm 3 người bị thương, làm hoảng loạn hàng chục người khác.

Chiếc xe khách Lê Quân 82B-003.22 do tài xế Lê Văn Cường (25 tuổi, trú tỉnh Bình Định) trên xe có 16 người đang lưu thông từ huyện Sa Thầy đi huyện Kon Rẫy  đến địa phận trên đã bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng. Toàn bộ hành khách trên xe là những người đi thu hoạch mỳ tại huyện Sa Thầy thuê xe chở về nhà ở làng Kon Jơdrẻ, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.

Chiếc xe khách nằm lật nghiêng.

Theo những hành khách trên xe cho biết, khi xe đang chạy qua bùng binh xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum thì lao rất nhanh, sau đó loạng choạng và va liên tục vào dải phân cách, trượt dài trên đường khoảng 50 m rồi mới lật nghiêng.

Hành khách đi xe thoát nạn lật xe còn dang hoảng loạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã có mặt kịp thời tại hiện trường để phân luồng giao thông và đưa 3 người bị thương nặng là A Liên (18 tuổi) và A Thích (44 tuổi), A Rắc (17 tuổi) đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, còn lại thì bị xây xát nhẹ.

Vụ việc đang được ngành chức năng làm rõ.

Văn Phong
.
.
.