Xe chở khách chinh phục đỉnh Langbian hết xăng, gặp nạn

Thứ Hai, 22/02/2016, 13:36
Xe chở 6 hành khách lên ngắm đỉnh Langbiang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bất ngờ hết xăng, hệ thống phanh hoạt động không đảm bảo an toàn nên chiếc xe đã trượt khỏi đường đèo khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 22-1, ông Võ Văn Tần, phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng đã lên tiếng về vụ xe chở khách lên tham quan đỉnh Langbiang gặp nạn dọc đường vì hết xăng, hệ thống phanh hoạt động không hiệu quả dẫn đến việc 6 du khách ngồi trên xe này bị một phen hoảng loạn.

Ông Nguyễn Kim Quang, người điều khiển chiếc xe BKS 49A – 10561 chở một đoàn khách 6 người trình bày, lúc 15h ngày 19-2 vừa qua, trong quá trình vận chuyển khách du lịch tham quan núi Langbiang thì xe gặp sự cố. Khi xe đến đoạn dốc đá, do bị chết máy nên ông Quang đã cho xe lùi lại và tấp sát vào lề để xe không bị tuột và đảm bảo giao thông cho xe qua lại không bị ùn tắc…

Ngay khi xảy ra sự cố, ông Quang đã trực tiếp xin lỗi du khách trên xe. Kịp thời báo về phòng Điều hành xe của khu Du lịch. Phòng Điều hành đã điều xe 49A – 01429 lên tiếp tục đưa khách lên tham quan núi Langbiang.

Hiện trường chiếc xe gặp nạn vì hết xăng.

Tuy nhiên, anh Phạm Anh, một trong 6 du khách trên chiếc xe gặp nạn bàng hoàng kể lại, ngày 19-2, đoàn du lịch của anh gồm 10 người được 2 xe của khu du lịch chở từ chân lên đỉnh núi Langbiang. Đoạn đường đi rất hẹp và dốc, hai bên là thung lũng và vách đá. Lên được nửa chặng đường thì xe BKS 49A – 10561chở 6 người bất ngờ hết xăng, và phanh thì bị hư. Chiếc xe đang leo đèo thì bị tuột xuống không cách nào ngừng lại được. Sau đó tài xế đã cố gắn đều khiển cho xe đâm vào hàng thông bên đường thì nhóm du khách này mới thoát được ra ngoài trong sư kinh hoàng, hốt hoảng. Không còn tâm trạng nào vui chơi nữa, đoàn của anh Phạm Anh quay về gặp Ban Điều Hành khu du lịch thì nhận được sự trả lời thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

“Thử hỏi, một khu du lịch danh tiếng tại thành phố du lịch của đất nước mà thiếu trách nhiệm, xem thường sinh mạng con người, ai còn dám đến đây lần 2 nữa. Giả sử nếu xe không lên dốc mà đang xuống, trong khi xe thì hết xăng, hư phanh thì hậu quả sẽ như thế nào, sinh mạng con người sẽ ra sao?...”-anh Phạm Anh trình bày.

Ông Võ Văn Tần, phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng thừa nhận sai sót lớn nhất của tài xế là trước khi chở khách lên đỉnh núi Langbiang không kiểm tra xăng xe, đang trong quá trình leo đèo thì xe bị hết xăng dẫn đến sự cố nghiêm trọng này. Theo ông Tần, lãnh đạo công ty đã yêu cầu tài xế tường trình lại vụ việc để có căn cứ xử lý, đồng thời công ty đang có hướng thương lượng để “bồi thường cảm xúc” cho đoàn khách đi trên chiếc xe gặp nạn ngày 19-2 theo hình thức là mời 6 người khách này trở lại tham quan, du lịch Đà Lạt, toàn bộ chi phí sẽ do công ty chịu.

Khu du lịch Langbiang hiện có trên 40 xe vận chuyển du khách từ chân lên đỉnh núi Langbiang có chiều dài 5km. Để lên được đỉnh núi, xe phải chở du khách phải qua nhiều khúc cua gấp, dốc thẳng đứng, bên cạnh là vực sâu thăm thẳm, nếu xảy ra sự cố trong lúc di chuyển trên xe rất dễ đe dọa đến tính mạng của du khách.

Kim Ngân
.
.
.