Treo đầu dê, bán thịt chó

Thứ Sáu, 29/03/2019, 16:04
Hắn cầm tinh con chó, học hành không giỏi giang, làm việc thì làng nhàng, mãi đến năm 40 tuổi vẫn chưa có vợ.


Sốt ruột, nhân đợt hắn về quê ăn Tết cổ truyền, mẹ dẫn hắn đi xem bói để hỏi xem chuyện lương duyên, sau đó là cách "thay cơ đổi vận".

Dù không tin những chuyện mê tín bói toán, nhưng để chiều lòng mẹ, hắn cũng chở bà đi đến nhà ông thầy bói nằm trong một xóm núi cách nhà hơn 10 cây số.

Ảnh minh họa.

Mà công nhận, ông thầy đeo kính đen thui nhưng thật nhanh nhạy, vừa thấy mẹ con hắn vào đã phán ngay:

- Bằng này tuổi mà chưa có vợ, muốn hỏi chuyện tình duyên đúng không?

Mẹ hắn vừa nghe đã phục sát đất, vái thầy một cái thật dài, rồi kể lể:

- Con có một thằng con độc, mà 40 tuổi vẫn chưa có vợ, nghề ngỗng chả ra gì, nhờ thầy chỉ cách.

Thầy vừa nghe vừa ngửa mặt vân vê mấy cọng râu dê, xong hỏi:

- Nói cho thầy biết nó sinh ngày, tháng, năm nào?

Mẹ hắn nghe xong liền cầm tờ giấy ghi sẵn ngày tháng năm sinh, ngày rụng rốn chỗ chôn nhau của hắn đưa cho thầy bói.

Thầy bỏ cặp kính đen thui ra, săm soi tờ giấy ngược xuôi một hồi rồi phán:

- Nó tuổi Tuất à? Cầm tinh con chó, lại đẻ ban đêm, khổ là phải rồi!

- Dạ, thầy có cách gì hóa giải cho cháu nó không ạ?

- Ca này khó!

- Dạ…

- Nhưng yên tâm, vào tay thầy thì khó cũng thành dễ, miễn là thành tâm.

- Dạ…

- Còn đứng đó làm gì?! Tới cúng nhang đi rồi thầy xin thần linh âm binh âm tướng giúp cho!

Mẹ hắn nhanh nhẹn xách lễ vật chuẩn bị sẵn, cộng thêm cái phong bì dày cộp, đem đặt lên bàn thờ.

Thầy bỏ kính đen ra nhìn mớ lễ vật một hồi, rồi quay lại mân mê râu dê:

- Tuổi Tuất, con về tìm cho nó đứa con gái nào tuổi Mùi thì cưới, bảo đảm làm ăn phát đạt.

- Tuổi Tuất với tuổi Mùi là hợp hả thầy?

- Không! Thầy có nói hợp đâu?

- Dạ, vậy chứ ý thầy…

- Tuổi Tuất mà kết hợp với tuổi Mùi, sau này làm ăn theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" thì tha hồ hốt bạc!

Mẹ hắn ngẩn người ra một hồi mới hiểu:

- Dạ thầy, nhưng treo đầu dê bán thịt chó là lừa đảo, bị đi tù có ngày thầy ơi!

- Con không đọc báo xem tivi à? Giờ người ta treo đầu dê bán thịt chó đầy ra đấy thôi. Mấy ông đại gia toàn xây đường ở chỗ này đặt bốt thu phí ở chỗ khác, kiếm bộn bạc mà có sao đâu!

Ra Giêng năm đó, hắn tổ chức đám cưới. Nhà hàng tuyên bố đãi thịt dê, nhưng lại toàn thấy đi mua chó về làm thịt.

Út Ngông
.
.
.