Vụ đổ xăng đốt người tình ở An Giang:

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Thứ Ba, 03/11/2015, 13:38
"Dù nói gì đi nữa tôi cũng không thể hiểu được lý do mà con trai tôi lại khùng điên gây ra chuyện kinh hoàng như thế, để bây giờ nó đau đớn thập tử nhất sinh, làm khổ bao nhiêu người thế này", bà Mai bật khóc khi chia sẻ về đứa con trai năm nay đã ngoài 40 tuổi của mình vừa cầm 5 lít xăng đổ lên người mình và người yêu rồi bật lửa khiến cả hai bị bỏng nặng tới 80% cơ thể.


Vụ án này ẩn chứa nhiều tình tiết phức tạp khiến cho câu chuyện kể của hai phía gia đình cũng đầy mâu thuẫn… Nhưng dù gì đi nữa thì hậu quả của vụ án này là sự đau khổ và khó khăn chồng chất của cả hai gia đình vốn có hoàn cảnh vô cùng nghèo khó…

Đốt mình và người tình giữa chợ

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h ngày 26/10, khi chị Huỳnh Thị Tuyết Loan (28 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) đang bán hàng như thường ngày trên tuyến đường Đặng Dung, bất ngờ bị Phan Ngọc Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) chạy đến, dùng tay kẹp ngang cổ khống chế rồi tưới xăng lên người chị Loan cùng hắn và châm lửa đốt.

Sự việc diễn ra quá nhanh trước sự chứng kiến của mọi người tại khu chợ gần đó. Nghe những tiếng la hét hãi hùng trong lúc xảy ra vụ việc, nhiều người đã chạy đến dập tắt lửa và đưa cả Tuấn và chị Loan đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó, vì vết bỏng quá nặng nên bệnh viện này đã chuyển hai bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Hiện hai bệnh nhân đang được chữa trị đặc biệt. Trong ảnh: Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Chiều 29/10, TS-BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hai trường hợp bệnh nhân trên đều bị bỏng rất nặng được chuyển tới vào ngày 26-10. Trong đó, bệnh nhân Phan Ngọc Anh Tuấn nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng đến 80% diện tích cơ thể (trong đó có 55% là bỏng sâu), bị choáng bỏng, mạch và huyết áp lúc đầu không đo được. Tuy nhiên sau ba ngày được cấp cứu tích cực, hiện bệnh nhân tỉnh, hỏi trả lời được và vẫn đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Bệnh nhân Huỳnh Thị Tuyết Loan nhập viện với diện tích bỏng là 38% (trong đó có 5% bỏng sâu). Hiện bệnh nhân này cũng đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, diễn tiến tại chỗ vết thương và toàn thân tương đối ổn định.

"Dù có tín hiệu khả quan nhưng do vết thương quá rộng nên chúng tôi chưa thể tiên lượng bệnh nhân có thể vượt qua được sốc bỏng và nhiễm trùng vết thương hay không", TS.BS Trần Đoàn Đạo cho biết thêm.

Có mặt để chăm lo cho con trai tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Đinh Ngọc Mai (65 tuổi, mẹ anh Tuấn) cho biết, vào năm 2001 anh Tuấn từng kết hôn với một người phụ nữ tại địa phương và sinh được một đứa con trai. Nhưng một thời gian sau, cả hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ của anh Tuấn đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại con trai cho chồng và chưa làm thủ tục ly hôn.

Sau khi chia tay vợ cũ, anh Tuấn gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với chị Loan. Theo bà Mai, thời gian đầu quen biết bà thấy cả hai cũng khá gắn bó, vui vẻ với nhau, nhưng riêng chị Loan ít khi qua nhà trọ nơi mẹ con bà cùng đứa con riêng của anh Tuấn sinh sống chơi. Dù vậy qua những lần bà thấy con trai trò chuyện điện thoại với chị Loan hoặc chính từ anh Tuấn kể lại chuyện với mẹ mình thì mối quan hệ này cũng thường xảy ra lục đục, mâu thuẫn.

Tuy nhiên, bà Mai cho biết, thấy con trai nặng tình với người yêu nên thời gian trước bà đã đồng ý để con trai mình qua lại với chị Loan. Thậm chí bà còn sang nhà mẹ chị Loan để nói chuyện, đặt vấn đề về việc cho Tuấn cưới Loan. Cả hai bên gia đình còn dự định làm đám cưới cho Tuấn và chị Loan trong thời gian tới… Nhưng sau đó nhiều việc trái ý, trong đó có việc khoảng một tháng trước khi sự việc xảy ra, bà Mai thấy Tuấn có gọi điện cho chị Loan và cãi vã to tiếng với nhau.

Trước đó, bà Mai nghe có người nói lại thông tin chị Loan có người đàn ông khác nên muốn chấm dứt với Tuấn. Từ đó, Tuấn luôn tỏ ra giận dữ, cộc cằn. "Có lẽ đó chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện không đáng có sau đó, và chắc là có cả những lần ghen tuông khiến thằng Tuấn không còn là nó nữa. Bởi sau khi thấy vậy tôi đã nhiều lần khuyên nhủ nó chấm dứt mối quan hệ với Loan cho nhẹ lòng rồi chí thú làm ăn có tiền nuôi con nhưng nó không nghe tôi. Nhưng để nói chính xác lý do tại sao con tôi hành động điên dại như thế có lẽ tôi cũng không biết nói sao nữa", bà Mai nghẹn ngào.

Bà Mai, mẹ anh Tuấn với khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng.

Nói về hoàn cảnh gia đình mình, bà Mai cho biết, chồng bà đã mất khoảng 20 năm nay, nhưng bà ở vậy nuôi con. Cách đây mấy năm, do hoàn cảnh trước đó ở chung với mấy anh chị em trong nhà ba mẹ ruột để lại quá bất tiện và nhiều lý do khó nói khác, mẹ con bà Mai đã ra thuê nhà trọ để ở. Ngoài công việc hàng ngày của anh Tuấn là chạy xe ôm và làm thuê rất bấp bênh, để có tiền chi phí trong gia đình và góp vào lo cho cháu nội ăn học, bà Mai đã nhận giặt đồ thuê và làm những công việc mà người khác nhờ làm.

Cũng theo bà Mai thì từ hôm chuyển viện lên TP Hồ Chí Minh, hàng ngày bà cháu bà thường đi xin cơm từ thiện ăn và ngồi chờ đến gần cuối giờ chiều lên thăm Tuấn. Dù đã nhờ người ở quê vay mượn để có thêm chút chi phí chữa trị cho con nhưng theo bà Mai thì chẳng thấm vào đâu…

Những cơn ghen điên cuồng của kẻ nhẫn tâm

Ngồi cùng một nơi để chờ các bác sĩ gọi khi có việc cần nhưng bà Mai với gia đình chị Loan gần như không nhìn mặt nhau và càng không nói bất cứ câu nào với nhau. Điều đáng nói khi trò chuyện với chúng tôi, phía gia đình chị Loan lại cung cấp thông tin khá "ngược" với những gì bà Mai chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Kiều Thanh (38 tuổi, chị gái, đang nuôi chị Loan ở Bệnh viện Chợ Rẫy) tỏ ra khá mệt mỏi sau mấy ngày ở bệnh viện. Theo chị Thanh cho biết, gia đình chị có tất cả 11 anh em (8 trai 3 gái), trong đó chị Loan là em gái kế út. Ba mất sớm cách đây 9 năm, nhà nghèo lại đông con nên gia đình luôn nằm trong diện hộ nghèo tại địa phương. Đến nay các anh chị lớn đều đã có gia đình riêng nhưng hầu như không ai biết chữ do không được đi học nên chỉ làm thuê làm mướn nên gia cảnh ai cũng nghèo khó. Hiện chị Loan và người em út bị tật ở chân trái do sốt bại liệt từ thuở nhỏ ở với người mẹ già bị bệnh tai biến nhẹ, tiểu đường, cao huyết áp. Trước giờ để lo cuộc sống cho ba mẹ con, chị Loan phải tần tảo làm đủ nghề…

"Hàng ngày em tôi thường thức dậy lúc 3-4h sáng chuẩn bị trộn khoai lăn bột chiên chuối, khoai nướng, nấu xôi, nó bán ba bốn thứ… Đến khoảng 9-10h là đẩy xe ra bán, chỗ bán chỉ cách nhà có mấy mét. Khoảng 4 năm nay Loan quen rồi có tình cảm với thằng Tuấn. Đúng ra lúc đầu cả nhà không biết nhưng sau đó thấy chúng khá quấn quýt nên gia đình cũng ủng hộ, thậm chí còn nói Tuấn về bảo đưa người lớn qua nói chuyện để tính chuyện cưới hỏi, nhưng rồi càng ngày chúng tôi càng phát hiện tính tình của anh ta rất không ổn như dù chạy xe ôm hay làm hồ thì anh ta cũng chỉ làm cho có, nhất là cứ chạy được một hai cuốc xe thì lại chạy vào đánh cờ tướng ăn tiền nên hầu như chẳng lúc nào có tiền trong túi… Chưa kể tính anh ta thường tỏ hung dữ mỗi khi gặp chuyện không vừa ý nên chúng tôi đã khuyên can Loan chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, cũng từ đó mà nó gây ra nhiều chuyện đáng lo trước khi sự việc khủng khiếp diễn ra vừa qua", chị Thanh cho hay.

Theo chị Thanh thì Tuấn là một kẻ hung dữ, không chí thú làm ăn.

Điều đáng nói là đã có thời gian Tuấn đưa chị Loan về Bình Dương ở với mình khoảng 6 tháng trời sau khi quen biết nhau ở TP Hồ Chí Minh lúc chị lên đây làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi mẹ già và em út bệnh tật. Biết tin con gái theo Tuấn sống như vợ chồng như thế, ở quê mọi người ai cũng biết Tuấn đã có vợ con nên gia đình đã yêu cầu chị Loan phải về ngay với lý do "mẹ bị ốm nặng cần gặp". Chỉ như vậy chị Loan mới chịu về nhà.

Theo lời chị Thanh, khi về nhà, chị Loan đã quyết tâm chấm dứt tình cảm với Tuấn vì biết Tuấn đã có vợ con. Tuy nhiên, Tuấn đã nhiều lần đe dọa và không cho Loan chia tay với hắn. Sợ có chuyện không hay xảy ra, mẹ chị Thanh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhiều lần gọi Tuấn đến để nói chuyện và bảo đưa mẹ đến nói chuyện tương lai. Dù vậy Tuấn ít khi đến nhà chị Loan. Trong khi đó, mỗi khi cần hay muốn rủ chị Loan đi chơi, mà chị Loan không chịu đi thì Tuấn đe dọa chửi bới…

Cách đây 6 tháng, Tuấn đã mang xăng và dao đến dọa đốt Loan nhưng may mắn là bảo vệ chợ đã kịp thời ngăn cản. Sau đó Tuấn dùng dao khống chế và bắt chị Loan phải đi theo mình. Vì biết tính và sợ Tuấn manh động làm liều, chị Loan phải đi theo hắn suốt ngày hôm đó.

Khi nghe thông tin chị Loan có quen một người đã từng có gia đình nhưng vợ đã mất, có hai con, Tuấn chưa tìm hiểu kỹ đã ghen tuông điên cuồng và gây ra chuyện khủng khiếp như đã xảy ra.

Giống như hoàn cảnh nhà Tuấn, gia đình chị Thanh cũng nghèo khổ nên ngoài chút tiền đi vay mượn, anh trai chị Loan phải làm đơn xin trợ cấp khó khăn gửi các nơi nhờ giúp đỡ…

Có thể thấy trong câu chuyện đáng buồn này dù vì lý do gì đi chăng nữa thì hành động của Tuấn là không thể chấp nhận được. Bi kịch này đã kéo theo nhiều bi kịch khác, trong đó gia cảnh của cả hai bên gia đình đều nghèo khổ khiến nỗi đau như càng nhân lên.

Ánh Xuân
.
.
.