Thành Rome hóa cổ tích sau trận tuyết kỷ lục

Thứ Tư, 28/02/2018, 13:45
Đã 6 năm rồi, “thành phố vĩnh cửu” Rome của Italia mới đón một trận tuyết dày như thế. Ngoài một số vấn đề về giao thông thì dường như người dân của đất nước vùng Địa Trung Hải này lại vô cùng hào hứng tận hưởng những khoảnh khắc này.

Hôm 27-2 (giờ Việt Nam), khối không khí lạnh từ vùng Siberia mang tên “Beast from the East” (Quái vật phương Đông) đã tràn sang một số khu vực ở châu Âu, trong đó có Italia, gây ra đợt tuyết rơi hiếm hoi và lớn nhất trong vòng 6 năm trở lại đây tại thủ đô Rome.

Được ví như “thành phố vĩnh cửu”, tuyết rơi trên những di sản lịch sử của Rome lại càng khiến cho khung cảnh nơi đây như hóa miền cổ tích.

Đấu trường La Mã Colosseo sừng sững giữa khung cảnh trắng xóa tại trung tâm thủ đô. 
Các thiên thần hai bên đường chạy thẳng tới Castel Sant'Angelo cũng được phủ đầy tuyết. 
Đài phun nước Trevi - nơi các du khách tung đồng xu may mắn, hy vọng sẽ được trở lại Rome. 

Trẻ em được nghỉ học và người lớn được nghỉ làm. Mọi  người đều ra đường để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này.

Phó Thị trưởng Rome Luca Bergano cho biết, tuyết rơi dày đặc khoảng 4-15cm tùy vào từng khu vực. Hơn 1.500 người và 190 phương tiện đã được huy động để dọn tuyết.

Trẻ em được nghỉ học và người lớn được nghỉ làm. Vì vậy, hầu hết mọi người đều ra đường để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Những bậc thang tình yêu tại quảng trường Spagna được khoác một lớp áo trắng khác biệt. 
Tòa thánh Vatican đằng xa như chìm trong miền cổ tích. 
Lần cuối cùng tuyết rơi tại Rome là vào tháng 2-2012. 
Nhiều điểm tham quan như đấu trường Colosseo hay đồi Palatine đều đóng cửa. 
Một số người tranh thủ cơ hội để ném tuyết và trổ tài đắp hình người tuyết tại quảng trường St.Peter. 
Nhiều người dân ở những thành phố lân cận cũng tới Rome để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như phim của thành phố vĩnh cửu. 

Linh Đan (Ảnh)
.
.
.