Khởi tố người chồng chém vợ nhập viện về hành vi giết người

Thứ Ba, 22/05/2018, 22:45
Chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt trong gia đình, vợ chồng xích mích, cãi vã, trong cơn say máu, gã đàn ông đã dùng dao chém vợ nhập viện...

Ngày 22-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Quang Đông (36 tuổi, ở tổ 20, phố Lang Đài, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Việt Trì) về hành vi giết người. 

Khi chúng tôi viết bài báo này thì nạn nhân Lê Thị Tươi (30 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã qua được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu ớt...

Đối tượng Trần Quang Đông tại Công an tỉnh Phú Thọ.

Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa nên cuộc sống của Trần Quang Đông thiếu thốn mọi bề. Đông chỉ được học đến lớp 3 thì nghỉ học rồi kiếm sống bằng việc lao động chân tay. Cũng chính từ sự thiếu thốn đó, sau khi kết hôn với chị Tươi, Đông phải ở rể tại gia đình bà Nhớ (mẹ của Tươi). Cuộc sống kinh tế của hai vợ chồng lúc đó tuy không khá giả nhưng êm ấm...

Năm 2012, một số người dân ở phường Bạch Hạc sang Liên bang Nga lao động; nhiều người trở về với số vốn kha khá trong tay. Bàn đi tính lại và cũng vì muốn có đồng vốn để làm ăn và phát triển kinh tế, Tươi bàn với chồng để cô đi xuất khẩu lao động ..,. với hy vọng khi trở về cuộc sống sẽ khá giả hơn. 

Sáu năm chị Tươi bôn ba kiếm sống ở xứ người, Đông cũng ở nhà thay vợ chăm sóc con và phụng dưỡng mẹ già. Đông là người lao động, học hành lại không được đến nơi đến chốn nên cũng có nhược điểm là nóng tính và cộc cằn...

Cuối năm 2017, chị Tươi về nước song những ngày mặn nồng của hai vợ chồng ngắn chẳng tày gang. Theo lời khai của Đông và Tươi thì mâu thuẫn giữa vợ chồng họ cũng phát sinh từ thời điểm này, bắt nguồn từ việc nuôi dạy con cái. 

Đông thì cho rằng vợ không lo toan việc gia đình..., không chăm sóc và dạy dỗ  con gái còn Tươi thì cho rằng Đông cứ kiếm chuyện để cãi nhau với Tươi. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chỉ đơn giản như vậy nhưng những lúc cãi nhau, chị Tươi thường nói đến việc ly hôn... Khi nói điều đó, có lẽ Tươi chỉ nghĩ đến việc thỏa cơn tức giận bởi tại cơ quan điều tra, chị vẫn nói rằng không có ý định ly hôn chồng. Chị Tươi không ngờ rằng những câu nói của chị đã khiến người chồng tổn thương. 

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tối  9-5. Khoảng 19h30 cùng ngày, sau bữa cơm gia đình Đông bảo vợ dạy con gái học bài vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ nhưng Tươi lại sang nhà chị gái.  

Đông đã sang gọi vợ về, và giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xúc phạm nhau. Đông xuống bếp, lấy con dao rồi lao đến chỗ chị Tươi đang  ngồi. Sau đó, anh ta vừa chửi bới, vừa dùng dao chém liên tiếp vào người chị Tươi... 

Bà Nhớ lao ra ra can ngăn nhưng Đông trong cơn say máu vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đông chỉ dừng tay khi nghe thấy tiếng kêu la của bà Nhớ ở ngoài cửa... Sau khi gây án, đối tượng này đã đến Công an phường Bạch Hạc đầu thú.

Xuân Mai
.
.
.