Chồng chém vợ trọng thương rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ Ba, 15/12/2015, 17:39
Do mâu thuẫn trong việc vay tiền để lo cho con đi bộ đội, vợ chồng anh Sang đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh Sang đã dùng búa bổ củi chém vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin từ một số người dân cho biết, vào khoảng 14h chiều 14-12, người dân phát hiện chị Phan Thị Danh (47 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) nằm bất động trên ghế sô pha với nhiều vết chém trên đầu.

Ngay lập tức, chị Danh được mọi người đưa đi bệnh viện để cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện anh Phan Quang Sang (46 tuổi, chồng chị Danh) đang nằm bất động trong phòng ngủ, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ uống dở nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngôi nhà vợ chồng anh Sang, nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Chiều ngày 15-12, trao đổi với bác sỹ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Sang được nhập viện vào chiều 14-12 nghi do bị trúng độc do uống thuốc diệt cỏ. Còn chị Danh nhập viện với 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt nguy hiểm đến tính mạng nên được các y bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của chị Danh đã dần ổn định. “Bệnh nhân Sang vẫn tỉnh táo nhưng do đã uống một lượng rất nhiều thuốc diệt cỏ nên khó có khả năng qua khỏi vì hiện chưa có thuốc đặc trị việc bị ngộ độc từ loại thuốc này”, bác sỹ Nhựt cho biết thêm.

Chị Danh đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, anh Sang cho biết, do chị Danh muốn đi vay tiền để lo cho đứa con trai đầu đi bộ đội nhưng anh Sang không đồng ý. Sau đó hai người xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, anh Sang đã lấy cái rựa chém liên tiếp vào đầu của chị Danh khiến chị Danh nằm bất động. Sau khi phát hiện vợ bất tỉnh, anh ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống với mục đích tự tử.

Văn Thành
.
.
.