Gái mại dâm chuốc thuốc ngủ khách làng chơi cướp tài sản
Từng đi tù về hành vi dùng thuốc mê để cướp, sau khi ra tù, nữ quái Phan Thị Kim Loan hành nghề mại dâm và tiếp tục dùng chiêu cũ để cướp tài sản khách làng chơi.
- Lên mạng Zalo dụ người đồng tính chuốc thuốc mê cướp tài sản
- Bắt đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc mê cướp xe máy
- Nhân viên tiệm massage chuốc thuốc mê cướp hơn 1 tỷ của bà chủ
- Bị bạn trai mới quen đánh thuốc mê “cướp sạch”
Ngày 10-1, TAND TP Hồ Chí xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) mức án 19 năm tù về tội "Cướp tài sản".
Theo cáo trạng, Phan Thị Kim Loan hành nghề mại dâm tại khu vực ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12. Trong thời gian hành nghề, Loan nảy sinh ý định cho khách mua dâm uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Bị cáo Phan Thị Kim Loan tại toà |
Ngày 25-3-2017, trước khi đi hành nghề, Loan ra tiệm thuốc tây mua 4 viên thuốc ngủ mang theo. Đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau, khi đang đứng đón khách tại khu vực ngã tư Ga, Loan nhìn thấy anh Lê Văn Hùng chạy xe taxi ngang qua liền mời mua dâm.
Anh Hùng đồng ý và điều khiển xe taxi chở Loan đến địa bàn quận Thủ Đức. Trên đường đi, cả hai dừng xe mua 4 lon bia rồi dừng xe trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức để nhậu.
Trong lúc nhậu, Loan lén bỏ thuốc ngủ vào lon bia rồi đưa cho anh Hùng uống. Sau khi nhậu xong, cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, anh Hùng nằm trên ghế lái xe taxi ngủ trong tình trạng khỏa thân do ngấm thuốc. Khi thấy anh Hùng ngủ say, Loan lấy 1 điện thoại và 1,2 triệu đồng của nạn nhân, mở hé của taxi rồi bỏ đi.
Trưa cùng ngày, người dân phát hiện anh Hùng nằm bất động trong xe taxi liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.
Qua điều tra truy xét, 1 tuần sau khi gây án, Loan bị Công an Thủ Đức bắt giữ.
Ngoài lần phạm tội này, năm 2011, Loan từng đi tù về hành vi dùng thuốc gây mê cướp tài sản khác. Đối tượng mới ra tù 1 năm lại tiếp tục hành nghề cũ.