Nỗ lực lập lại trật tự đô thị phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ Bảy, 22/04/2023, 09:23

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh là nơi người dân thưởng ngoạn, dạo chơi và vui vẻ bên gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên thời gian qua, con phố đi bộ nổi tiếng này đã biến thành nơi tập kết xe máy, hàng chục gánh hàng rong bày biện bàn ghế bủa vây và biến con phố này thành một “phố ẩm thực” thu nhỏ.

Bên cạnh đó nhiều người lợi dụng chốn đông người giở trò lôi kéo quay phim chụp hình với những nhân vật hóa trang với giá “cắt cổ” khiến người dân, du khách ngao ngán…

Những tối vừa qua, hình ảnh hàng rong, nhân vật hóa trang lấy tiền khách chụp hình chung đã giảm đáng kể tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều băng rôn khẩu hiệu quyết tâm đưa phố đi bộ Nguyện Huệ về đúng với mục đích chính của nó được UBND phường Bến Nghé giăng lên tại các ngã tư. Ngoài ra, một số băng rôn khuyến cáo người dân không mua bán hàng rong, không chụp hình chung với những nhân vật hóa trang cũng được căng lên để khuyến cáo người dân.

Trước đó, cứ vào các tối cuối tuần, phố đi bộ Nguyễn Huệ không khác gì một “phố ẩm thực” thu nhỏ với hàng chục gánh hàng rong buôn bán đủ các loại đồ ăn thức uống nhanh dàn bàn ghế chiếm hết khoảng không của phố đi bộ để buôn bán. Chị Lâm Thanh Nhàn (nhà ở Bình Chánh) cho biết, tối cuối tuần vợ chồng dẫn 2 con ra phố đi bộ tìm không gian thoáng đãng, hưởng gió mát từ sông Sài Gòn thổi vào nhưng cả tuyến đường này, đi đến đâu cũng vấp phải các gánh hàng rong. “Nhiều người không hỏi giá trước cứ vào mua đại thì sẽ giật mình vì giá cả trên trời mà những người bán hàng rong này đưa ra. Hai con tôi khát nước muốn uống trà đào nên tôi kêu 2 ly. Khi tính tiền, người bán hét giá 140 ngàn khiến tôi hết hồn, ngao ngán nhưng không dám phản kháng!”, chị Nhàn chia sẻ.

7-2.jpg -0
Các lực lượng chức năng xử lý những hành vi gây phản cảm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Không chỉ bên trong phố đi bộ Nguyễn Huệ mà dọc bến Bạch Đằng, hàng chục xe đẩy bán hàng rong cũng chiếm dụng mặt đường để buôn bán, giữ xe gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông lưu thông trên đường Lê Thành Tôn. Việc tranh giành chỗ bán, tranh giành khách cũng thường xuyên xảy ra. Anh Nguyễn Tân Thái (ngụ quận 6) cùng nhóm bạn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ quây quần nói chuyện thì bị những người bán hàng rong hăm he, đe dọa đuổi đi vì “choán hết chỗ người ta buôn bán!”. Khi anh Thái không đồng ý rời đi thì một người đàn ông tìm đến hăm dọa: “Anh nói nhỏ nhẹ mong các em đi giùm, đừng để…anh nóng!”.  Anh Thái bức xúc: “Phố đi bộ là nơi công cộng dành cho mọi người nhưng những người bán hàng rong lại độc chiếm, biến thành chỗ buôn bán của riêng mình. Vì không muốn đôi co với ngồi lại nhìn những cặp mắt soi mói, hăm he của những người này khiến chúng tôi cũng chán nản nên bỏ đi…cho lành”.

Tại phố đi bộ này còn xuất hiện tình trạng những đứa trẻ lang thang sống bằng nghề xiếc lửa. Mỗi lần những đứa trẻ này ngậm dầu phun lửa ra là khiến nhiều người né tránh vì sợ lửa táp vào quần áo, mùi dầu hôi tỏa ra nồng nặc tại các đoạn phố nơi những đứa trẻ này hành nghề. Không những thế nhiều người có trẻ em đi cùng còn “mắc bẫy” những nhân vật hóa trang khi đòi…chụp hình chung. Tại tuyến phố này rất nhiều người hóa trang thành các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, Tôn Ngộ Không…lôi kéo khách tham quan chụp hình và giúi kẹo vào tay và bắt đầu xin tiền bằng hình thức “tùy tâm”. Tuy nhiên khi mọi người cho ít tiền thì những người này kỳ kèo thêm. Nạn nhân của những nhân vật hóa trang này là trẻ em, phụ nữ và những cô gái mới lớn.

 Vừa qua, các đối tượng Trần Viết Hải (ngụ quận 7), Nguyễn Như Thiên (ngụ Bình Thạnh) và Lương Văn Thanh (ngụ quận 3) bị Công an phường Bến Nghé lập biên bản xử lý hành chính vì có những hành vi đe dọa, ép người khác phải mua kẹo, trả tiền chụp hình với giá cao. Ngoài bị phạt cả 3 phải viết cam kết hứa không tái phạm.

Không phải ban quản lý tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và UBND, Công an phường Bến Nghé không biết chuyện này mà thường xuyên cắt cử các tổ công tác ra giải tán hàng rong, yêu cầu di dời phương tiện đậu bừa bãi ra khỏi khu vực cấm. Tuy nhiên, dường như biết quy luật kiểm tra của các ban, ngành nên các xe hàng rong, nhân vật hóa trang cứ bị kiểm tra thì ùa nhau tháo chạy cho đến khi đoàn kiểm tra đi thì đâu lại vào đấy, cảnh bát nháo tái diễn.  Không gian phố đi bộ bị thu hẹp, cảnh buôn bán bát nháo, cảnh lôi kéo khiến nhiều người gặp phiền toái, phố đi bộ Nguyễn Huệ dần trở nên xấu xí trong mắt người dân và khách du lịch. Việc kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ môi trường tại nơi công cộng đối với những người buôn bán hàng rong là khó khả thi, cần có chế tài mạnh để phố đi bộ Nguyễn Huệ đúng nghĩa là phố đi bộ của người dân. Có thể có những điểm tập trung buôn bán, có điểm giữ xe để phục vụ nhu cầu của du khách chứ không thể để hình ảnh nhếch nhác, phản cảm này ngày nào cũng tái diễn!”, anh Nguyễn Thành Tín (một du khách ở Tiền Giang) cho hay.

Trước thực trạng phố đi bộ Nguyễn Huệ như trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà-Phó trưởng Phòng Tham mưu-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những người đậu xe tràn lan, buôn bán hàng rong là việc làm thường xuyên của các lực lượng chức năng nhưng khi không có lực lượng chức năng thì tình trạng này lại tái diễn. Để giải quyết tình trạng này, Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo với Thành ủy TP Hồ Chí Minh kiến nghị có thêm khu vực đỗ xe, giữ xe cho khách nhằm hạn chế các phương tiện đậu sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh còn kiến nghị tăng cường thêm lực lượng thanh niên xung phong phối hợp với Công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại tuyến đường này. Những ngày này, Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an quận 1, Phòng CSGT phối hợp với trật tự đô thị phường, của quận tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Nghinh Phong
.
.
.