Xây nhà lấn đất công vẫn chưa bị xử lý

Thứ Tư, 06/04/2005, 07:37

Một giảng viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội mua nhà ở mặt phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, sau đó xây dựng ngôi nhà 7 tầng rất hoành tráng. Tuy nhiên, giảng viên này đã cố tình xây lấn cả đất công được sử dụng làm sân chơi tập thể. Dù nhân dân đã nhiều lần kiến nghị tới chủ nhà và UBND phường, nhưng gần một năm qua, không hiểu vì lý do gì mà đến nay sự việc vẫn không được giải quyết?

Năm 2004, ông Phan Đăng Tráng, hiện là giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội mua nhà đất của ông Toàn ở khu vực tổ 50, phố Giang Văn Minh. Tháng 9/2004, ông Tráng bắt đầu xây dựng ngôi nhà 7 tầng. Quá trình xây dựng, ông Tráng đã lấn chiếm gần 1 mét chiều rộng và che lấp khoảng 4 mét chiều dài khu sân chơi tập thể, mặc dù khu đất này chỉ có 2 mét chiều rộng và 8 mét chiều dài (được sử dụng làm nơi sinh hoạt của tổ dân phố và vui chơi của trẻ em).

Trước những phản ứng gay gắt của nhân dân, ngày 1/2 vừa qua, ông Tráng viết cam kết sẽ tự tháo dỡ hết ngày 15/2 "nếu không gia đình xin chịu trách nhiệm". Tuy nhiên đến ngày 27/3, khi phóng viên xuống xác minh thì phần cầu thang nhà ông Tráng xây lấn chiếm vẫn còn nằm chềnh ềnh giữa sân chơi khu vực.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Thế Nhuận - Bí thư chi bộ và ông Trần Ngọc Tiến - nguyên Tổ trưởng dân phố cho biết: Từ tháng 10/2004 đến nay, nhân dân ở tổ 50, phố Giang Văn Minh đã nhiều lần gửi đơn ra UBND phường Kim Mã đề nghị giải quyết việc xây nhà lấn chiếm đất công của ông Tráng.

Mặc dù cán bộ thanh tra phường đã vài lần xuống kiểm tra vi phạm trong xây dựng của ông Tráng, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì lại không xử lý (?). Không có địa điểm hội họp, sinh hoạt tập thể, nhân dân khu phố tiếp tục đệ đơn kêu tới mọi nơi. Mới đây, UBND phường Kim Mã đã mời ông Tráng và đại diện nhân dân ở tổ 50 đến phường làm việc, nhưng ông Tráng vắng mặt.

Để có được thông tin hai chiều, phóng viên đã nhiều lần trực tiếp tới UBND phường Kim Mã liên hệ làm việc, nhưng một cán bộ ở văn phòng phường đã không nhận giấy giới thiệu, không báo cáo Chủ tịch phường Lê Ngọc Đệ. Khi tôi xin gặp Phó Chủ tịch phường thì một cán bộ văn thư nói: "Chỉ có Chủ tịch giải quyết việc này". Những ngày sau đó, phóng viên liên tục điện thoại tới văn phòng, nói rõ mục đích xin gặp Chủ tịch phường nhưng cán bộ văn thư đều nói rằng, Chủ tịch đi họp...

Đem những thông tin này tới Công an phường Kim Mã, phóng viên được Đại úy Ngô Mạnh Hùng, Cảnh sát khu vực khẳng định, việc xây nhà lấn chiếm đất công của ông Phan Đăng Tráng đã rõ ràng. Công an phường cũng nhận được phản ánh của nhân dân tổ 50, phố Giang Văn Minh nhưng thẩm quyền giải quyết thuộc về UBND phường.

Để trả lại sự yên bình cho khu phố, trả lại những gì thuộc về tài sản xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của quận Ba Đình sớm giải quyết dứt điểm sự việc này

Nguyễn Lan
.
.
.