Tủ điện lù lù ‘mọc’ trước cửa nhà trong đêm

Thứ Sáu, 10/07/2015, 13:20
Sáng sớm ngày 10/7, ông Nguyễn Hồng Xuân là chủ nhà số 18, đường Tôn Thất Thiệp, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM giật mình khi nhìn thấy trước cửa nhà mọc lên một đống dây điện và một hố rộng hơn 1m2, đúc bê tông trong đêm, được lấp lại kỹ lưỡng nên đã cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, ông Xuân cho biết, trước đó cơ quan điện lực đã có buổi họp với các hộ dân về việc xây dựng các tủ phân phối hạ thế và tụ điện biến áp tại khu vực các đường: Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Đạm, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng…

Ông Nguyễn Hồng Xuân chủ nhà bức xúc trước việc xây tủ điện sai lệch thiết kế trước nhà ông.
Tủ điện trung thế RMU 2 dài 2,7m, rộng 1m, cao 2,3m đặt trước địa chỉ số 16 Tôn Thất Thiệp, là công trình đang xây dựng tòa nhà ngân hàng BIDV kế bên là trạm USO CD cũng trước địa chỉ 16 Tôn Thất Thiệp chứ không phải nhà số 18 Tôn Thất Thiệp của ông Xuân.

Đơn vị quản lý thi công công trình ngầm hóa là Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn và Công ty CP tư vấn xây dựng số 533 phía Nam là đơn vị tư vấn, giám sát phần xây dựng công trình.

Bức xúc trước việc làm tùy tiện và sai lệch với những cam kết thỏa thuận trước đó, ông Nguyễn Hồng Xuân đã gọi điện cho chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn rất nhiều lần và liên tục, nhưng không ai nghe máy.

Qua trao đổi với các công nhân thi công được biết, họ chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Hoàng Châu - Ngọc Lan
.
.
.