Thư cảm ơn

Thứ Sáu, 01/04/2005, 07:46
Tôi nhớ chạy được 200m, tên trộm quay lại chống cự quyết liệt, nhưng đồng chí Cảnh sát giao thông đã mưu trí quật ngã, khống chế bắt được tên trộm dẫn giải về Công an phường Đồng Tâm giải quyết.

17h30' ngày 22/2/2005, do sơ suất mất cảnh giác khi dựng xe máy trên đường Lê Thanh Nghị, tôi bị một tên trộm lấy mất tài sản trên xe máy SH rồi bỏ chạy. Lúc ấy, tôi vừa đuổi theo, vừa hô "cướp, cướp", nhưng không thể kịp. Rất may lúc đó, một đồng chí Cảnh sát giao thông còn rất trẻ đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Lê Thanh Nghị - Giải Phóng nghe thấy tiếng kêu của tôi liền nhảy qua bức tường sắt cao hơn 1m, đuổi theo tên trộm.

Tôi nhớ chạy được 200m, tên trộm quay lại chống cự quyết liệt, nhưng đồng chí Cảnh sát giao thông đã mưu trí quật ngã, khống chế bắt được tên trộm dẫn giải về Công an phường Đồng Tâm giải quyết. Tại đây, tôi đã nhận lại được tài sản.

Nay vô tình được đọc một bài báo về "người tốt, việc tốt", tôi mới biết đồng chí Cảnh sát giao thông giúp tôi bắt tên trộm là Trung sĩ Tô Trung Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Công an thành phố Hà Nội, tôi xin gửi lời cám ơn tới đồng chí Anh, đến Đội Cảnh sát giao thông số 4 và Công an phường Đồng Tâm. Tuy tài sản không lớn, nhưng tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm của đồng chí Anh đã làm tôi mến phục.

Trần Sĩ Long
(171 Lê Thanh Nghị, Hà Nội)

.
.
.