San lấp đất nông nghiệp, đường bê tông làm sân bóng đá

Chủ Nhật, 30/08/2015, 10:32
Việc san lấp đất ruộng làm sân bóng đá đã khiến ruộng ông Nguyễn Văn Hòa bị cô lập. Tuy ông Hòa đã nhiều lần viết đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết, nhưng xử lý vụ việc đang gặp… khó, vì người đầu tư đổ đất san lấp ruộng làm sân bóng đá là một vị cán bộ huyện (?!).

Thửa ruộng của ông Nguyễn Văn Hòa có diện tích 558m², nằm ở cánh đồng Đá Béo, thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cuối tháng 11/1995. Cạnh ruộng ông Hòa, phía Tây là ruộng của ông Trần Văn Năm (443m²); ruộng của ông Lê Tỵ (180m²) ở phía Đông. Tiếp giáp với ruộng ông Lê Tỵ là ruộng của ông Nguyễn Bốn (480m²). Liền đó là đường bê tông rộng 2,5m và đất vườn, đất thổ cư, nhà ở của ông Nguyễn Mực…

Thửa ruộng của ông Hòa.

Khi đường tránh lũ từ trung tâm hành chính huyện Nông Sơn được xây dựng, chạy qua cánh đồng Đá Béo, ngược lên Cà Tang, đưa vào sử dụng, để tiện cho việc đi lại của người dân, chính quyền mở lối nối thông từ đường tránh lũ xuống đường giao thông nông thôn đúc bê tông…

Thế nhưng sau đó, ruộng của các ông Nguyễn Mực, Nguyễn Bốn, Lê Tỵ đã được đổ đất san lấp cao bằng nền đường tránh lũ để xây dựng sân bóng đá mi ni. Để đất không sạt lở xuống phần ruộng của ông Hòa, chủ sở hữu sân bóng đá mi ni cho xây bờ kè bằng đá khá chắc chắn cao 5m. Tại sân bóng đá mi ni trồng khá nhiều cây cảnh cổ thụ; phía Bắc sân bóng là khu đồi cũng bị san ủi tạo mặt bằng, xây dựng 2 nhà khung gỗ, mái lợp ngói.

Cùng theo đó, đất ruộng của ông Trần Văn Năm san lấp đạt cao trình 5m. Đoạn đường giao thông nông thôn dài 103,2m từ điểm tiếp giáp với đường tránh lũ đến cuối phần đất của ông Năm cũng bị lấp sâu 5m dưới nền sân bóng đá mi ni... Việc san lấp đất ruộng như trên đã khiến ruộng ông Nguyễn Văn Hòa bị cô lập, nhìn thửa ruộng chẳng khác cái giếng khơi hình chữ nhật. Được biết, sân bóng đá mi ni hiện tại do ông Võ Bảy đứng tên quản lý và đã đưa vào sử dụng nhiều tháng nay... 

Được biết, ông Hòa đã nhiều lần viết đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết. Tuy nhiên, xử lý vụ việc đang gặp… khó, vì người đầu tư đổ đất san lấp ruộng làm sân bóng đá mi ni, dựng nhà gỗ là một vị cán bộ huyện (?!). Chính vì điều này mà ông Hòa đang còn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện lên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đề nghị giải quyết sự việc theo đúng quy định pháp luật, để trả lại sự công bằng cho gia đình ông... 

Nguyễn Cầu
.
.
.