Ngang nhiên bán trộm xăng dầu giữa ban ngày
Chỉ sau ít phút khởi hành, nhiều tài xế đã cho xe tấp sát vào các "điểm hẹn" ở ven đường, nhanh chóng rút xăng vào các can nhựa do đối tượng mua xăng "lưu động" mang tới. Cả trăm lít xăng được lấy trộm trong tích tắc, bằng các thao tác thuần thục, diễn ra ngay trước mắt mọi người.
Sáng 27/6, trên một cung đường ngắn từ quận Sơn Trà về Cẩm Lệ, chúng tôi đã thấy 4 xe bồn cùng đang trộm xăng. Tại đoạn đường Ngô Quyền giao với đường Lê Hữu Trác, trên đường chở xăng về hướng cầu Sông Hàn, tài xế xe bồn BKS 43H-3861 bật đèn xi nhan tấp vào lề đường.
Như đã giao hẹn trước, một người đàn ông chạy xe máy, chở theo thùng can lỉnh kỉnh từ làn đường phía trong lập tức xuất hiện. Tài xế xe bồn liền đánh xe vào lề đường, tháo xăng từ bồn cho đầy 5 chiếc can lớn loại 20 - 30 lít sau đó thản nhiên bê giúp các can xăng cột lên xe máy.
![]() |
Một xe bồn ngang nhiên bán trộm xăng trên đường Ngô Quyền. |
Cũng với phương thức trên, tài xế xe bồn của một đơn vị tư doanh khác cũng dừng phương tiện trên đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đoạn gần quán cà phê Việt và rút trộm một lúc 4 can xăng. Ngang nhiên hơn, 2 chiếc xe bồn khác chạy thẳng vào bãi đất cạnh đường dẫn cầu Nguyễn Văn Trỗi để bán cho đầu mối thu gom tại đây. Số xăng trộm cắp được rút vô can, sau đó đổ vào những chiếc thùng phuy cỡ lớn.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, cánh tài xế xe bồn có rất nhiều "chiêu" để ăn cắp xăng mà vẫn giữ được niêm phong của bồn chứa xăng. Để bù đắp lượng xăng đã lấy, nhiều tài xế đổ nước vào bồn. Nhưng không loại trừ khả năng tài xế câu kết với nhân viên nhận hàng để che lấp khoảng xăng dầu bị thiếu hụt…
Đề nghị các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng sớm có biện pháp xử lý