Mong sớm được giám định lại thương tật

Thứ Sáu, 10/06/2005, 09:33
Từ năm 1995 đến nay vết thương gây đau nhức, ông Che đã nhiều lần đi khám và chữa bệnh nhưng do vết đạn vẫn còn trong người nên không chữa khỏi. Hiện tại, ông đang tạm trú ở quận Bình Thạnh, Tp HCM, không đủ sức khỏe để làm việc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ông Phạm Văn Che, SN 1949, thường trú tại ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nguyên là chiến sĩ thuộc Đại đội 33, Phòng Thông tin, Trung đoàn 23, Quân khu 7, đã phục viên vào tháng 4/1978. Khi tham gia cùng đơn vị đánh Mỹ tại cầu 48, khu vực Móc Câu, biên giới Campuchia, ông bị một mảnh M79 của địch bắn ghim vào mạng sườn số 7, đồng thời bị sức ép của bom và chất độc da cam.

Ngày 27/11/1995, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp gửi giấy báo giám định thương tật của ông là 6% và cho ông nhận lãnh 312.000đ. Ông Che cho rằng không hợp lý nên làm đơn khiếu nại đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và gửi đơn đến Phân hội đồng giám định y khoa TW I để xin  khám phúc quyết.

Từ năm 1995 đến nay vết thương gây đau nhức, ông đã nhiều lần đi khám và chữa bệnh nhưng do vết đạn vẫn còn trong người nên không chữa khỏi. Hiện tại, ông Che đang tạm trú ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, không đủ sức khỏe để làm việc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Mong muốn của ông là sớm nhận được kết quả khám phúc quyết thương tật để được hưởng chính sách theo chủ trương của Đảng và Nhà nước 

Ban PL – BĐ
.
.
.