Lấn chiếm đất công ở phường Trung Liệt (Hà Nội): Ai chịu trách nhiệm?

Thứ Hai, 06/06/2005, 15:30
Bên trong khu đất có nhiều ngôi nhà "ổ chuột" được dựng tạm bợ. Bên cạnh đó là những bãi cỏ hoang mọc cao quá đầu người, là nơi các con nghiện vào đây tiêm chích ma tuý.

Mảnh đất rộng khoảng 23.000m2 ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) trước đây Lã Thị Kim Oanh là chủ sở hữu. Trong vụ án Lã Thị Kim Oanh, các cơ quan chức năng đã làm rõ những hành vi phạm tội của thị và TAND các cấp đã phán quyết thu hồi mảnh đất này giao cho Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý.

Từ khoảng 6 tháng nay, khu đất này đã bị gần 40 hộ dân lấn chiếm. Nhiều gia đình đưa cả vợ chồng, con cái đến mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, ngang nhiên coi phần đất lấn chiếm là sở hữu của mình. Bên trong khu đất có nhiều ngôi nhà "ổ chuột" được dựng tạm bợ. Bên cạnh đó là những bãi cỏ hoang mọc cao quá đầu người, là nơi các con nghiện vào đây tiêm chích ma tuý.

Ông Đỗ Mạnh Hoàng (Tổng Công ty Vật tư và Xây dựng) cho biết: Chính quyền địa phương cùng với Tổng Công ty và một số cơ quan chức năng đã hơn 10 lần tiến hành giải phóng mặt bằng khu đất này nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cách đây khoảng hai tháng, nghe tin khu đất sắp bị giải tỏa, đã có nhiều người đến đây dựng nhà và chỉ trong một đêm, họ đã dựng được gần 200 căn nhà lợp mái tôn. Ngay hôm sau, chính quyền sở tại lại phải huy động lực lượng đến cưỡng chế.

Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp và chính quyền phường đã 3 lần gửi thông báo giải phóng mặt bằng đến từng hộ dân, nhưng các hộ dân đều tìm cách né tránh. Để đưa thông báo đến tận tay từng người, đại diện của Tổng Công ty lại phải mai phục, rình để gặp trực tiếp, mất rất nhiều thời gian.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nếu không có biện pháp kiên quyết giải tỏa sớm thì khu đất này sẽ trở thành nơi phát sinh những tệ nạn xã hội. Chúng ta đã có nhiều bài học về giải phóng mặt bằng, nếu để "quá mù ra mưa" nhiều đối tượng chiếm dụng đất công nhưng khi giải tỏa lại đòi đền bù thì quả là điều phi lý

Huyền Lê
.
.
.