Cảnh sát giao thông với những điều bình dị và ý nghĩa

Thứ Ba, 26/07/2016, 18:59
Câu chuyện về một cụ ông đi làm thẻ căn cước, một khoảnh khắc người chiến sĩ CSGT trẻ giúp đỡ cụ cùng đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Sáng này 26-7, trên một trang mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh do bạn Tien Thanh Vu ghi lại về câu chuyện một cụ ông cao tuổi đi làm thẻ căn cước tại Công an thành phố Hà Nội, sức khỏe yếu khiến cụ đi lại rất khó khăn. 

Một chiến sĩ CSGT liền tiến lại, bế cụ đưa ra xe taxi rồi quay lại với công việc. Tưởng chừng đó chỉ là hình ảnh rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến cho bạn đọc và cộng đồng mạng cổ vũ đầy tích cực. Cái oi ả của nắng trưa hè dường như được dịu đi rất nhiều.

Chiến sĩ CSGT bế cụ ông ra xe taxi. Ảnh: beatvn.

Bạn E.L.K. bình luận rằng: “Mùa hè nhưng cứ ấm áp thế này suốt cũng không sao đâu các đồng chí. Hãy phát huy nhé”.

Bạn Nguyễn Phi Long: “ Cảm ơn những hành động đẹp, cảm ơn những chiến sỹ CSGT vẫn hàng ngày giữ bình yên trên những tuyến đường”.

Bình luận từ bạn đọc.

Chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ đến các bạn một câu chuyện khác. Cũng trong sáng 26-7, Lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 8 (Công an thành phố Hà Nội) trên đường tuần tra đã phát hiện một chiếc cặp màu ghi, rơi bên lê đường. Qua xác minh thông tin, lực lượng CSGT đã liên hệ với ông Hạnh là chủ nhân của chiếc cặp đến nhận lại tài sản của minh.

Nhận lại chiếc cặp từ lực lượng CSGT, ông Hạnh vô cùng vui mừng, xúc động và cảm kích. Ông chia sẻ rằng, ông đánh mất chiếc cặp trong lúc đi đến nhà con trai ở quận Hà Đông chơi, khi phát hiện ra ông rất buồn và hoang mang, những tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được thì nhận được điện thoại của cán bộ CSGT báo, thật hành phúc biết bao.

Ông Hạnh nhận lại tài sản từ lực lượng CSGT.

Câu chuyện cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc. Bạn N.An cho biết: “đúng là với rất nhiều người, hành động trả lại tài sản cho người đánh rơi là rất bình thường, tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện được, dù chỉ là hành động nhỏ nhưng với mình nó lại rất ý nghĩa, là hành động đẹp, là tình người trong xã hội”.

Cùng quan điểm, bạn Lưu Ly chia sẻ: “Mình cũng từng bị mất tài sản trên đường đi làm, buồn bã rất nhiều và khi được các anh công an điện báo đến nhận lại, mình thấy vô cùng cảm kích và xúc động, cảm ơn các anh công an rất nhiều”.

Một vài hành động dù nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn phải không các bạn. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống các bạn nhé. 

PV
.
.
.