Án mạng từ việc ghẹo gái

Thứ Năm, 04/02/2016, 08:31
Chảo Ống Nhất chửi Tuấn về việc trêu bạn gái. Sau đó 2 bên lời qua tiếng lại, Tuấn đã cầm dao bầu của nhà mua gà gần đó đâm mấy nhát khiến Nhất tử vong tại chỗ.

Vào hồi 15h30 ngày 1-2, nhận được tin báo của Công an thị trấn Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai về đối tượng giết người đang bỏ trốn, Công an huyện Bát Xát đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ triển khai trên các tuyến đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Bát Xát đã bắt gọn đối tượng giết người đang trên đường bỏ trốn sang Trung Quốc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lù Văn Tuấn, 20 tuổi (biệt danh là Tuấn bọ cạp), trú tại thôn Mường 2, Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai.

Tuấn khai nhận, vào khoảng 15h ngày 1-2, sau khi uống rượu tại nhà bạn, Tuấn đến thôn Tà Loỏng 2, thị trấn Tằng Loỏng để mua gà. Trên đường đi có gặp cô gái đang chăn trâu, Tuấn nói: "Em ơi cho anh đi chăn trâu với". Liền sau đó có thanh niên được xác định là Chảo Ống Nhất, 18 tuổi, chửi Tuấn về việc trêu bạn gái. Sau đó Nhất đi qua suối đến gần Tuấn, lời qua tiếng lại, Tuấn đã cầm chiếc dao bầu của nhà mua gà gần đó để đuổi Nhất.

Khi đuổi đến bờ Suốt Chát, thôn Tà Loỏng 2, Nhất nhặt hòn đá định ném Tuấn nhưng chưa kịp ném, Tuấn đã dùng tay đấm vào mang tai Nhất và dùng dao bầu đâm vào thắt lưng, vào đùi, mông khiến Nhất tử vong tại chỗ. Sau đó Tuấn bỏ chạy về nhà ở thôn Mường 2, Xuân Giao, Bảo Thắng để lấy quần áo, tư trang cá nhân rồi bắt xe khách đi lên TP Lào Cai và thuê xe ôm chở vào Bát Xát để qua cửa khẩu Bản Vược trốn sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

PV
.
.
.