TP HCM: Bị đâm chết vì trêu gái khi đổ xăng

Thứ Tư, 04/09/2013, 20:31
Đến trạm xăng, thấy “người đẹp” điều khiển xe Exciter đang đổ xăng, ba thanh niên nhận đồng hương cùng quê An Giang lả lơi chọc ghẹo thì bị bốn thanh niên đi cùng người đẹp “ấm ức”, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau làm một người tử vong...

Vụ việc xảy ra lrạng sáng ngày 4/9 trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 3/9, Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ Bình Tân) cùng hai người bạn điều khiển xe gắn máy vào Trạm xăng dầu Phước Tân (số 854, tỉnh lộ 10, KP1, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân) đổ xăng thì phát hiện một nhóm (4 nam, một nữ) đi trên ba xe gắn máy hiệu Exciter đang đổ xăng tại đây.

Hiện trường được phát hiện trong đêm.

Thấy “người đẹp” điều khiển xe Exciter nên cả ba lả lơi chòng ghẹo và nhận đồng hương quê ở An Giang. Lúc này bốn thanh niên đi cùng người đẹp đổ xăng kế bên bực tức gây hấn. Hai nhóm thanh niên cự cãi và bỏ ra khỏi trạm xăng. Tuy nhiên khi ra ngoài, hai nhóm này lại tiếp tục cãi vã và đánh nhau. Nhóm của Tuấn đánh hai người bên nhóm kia bị thương và bỏ chạy.

Bực tức, nhóm thanh niên này chạy vào một xe bán mỳ gõ lấy dao và đuổi theo nhóm của Tuấn. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 1km, đến trước tiệm hớt tóc Phương Trinh (số 178, Đất Mới, phường Bình Trị Đông, Bình Tân) thì đuổi kịp nhóm Tuấn. Một đối tượng dùng dao đâm vào lưng Tuấn làm Tuấn cùng xe gắn ngã xuống đường.

Lúc này, người dân đang ngủ nghe tiếng động mạnh chạy ra thì thấy Tuấn nằm trên vũng máu nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Tân cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi thì Tuấn đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Thông tin trên nhanh chóng được báo với Công an quận Bình Tân và Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe của nạn nhân, tổ điều tra còn phát hiện một con dao dính máu vứt ven đường cách hiện trường khoảng 50m.

Đến 6h sáng, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi hoàn tất, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP tiến hành điều tra làm rõ và truy xét các đối tượng

Minh Phong
.
.
.