Kiên Giang:

Hai cha con tranh chấp đất, cô ruột hòa giải bị cháu đánh gãy tay

Thứ Hai, 13/06/2016, 13:01
Ngày 13-6, bà Mai Hồng Lệ (ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) vẫn chưa xuất viện do bị cháu ruột đánh gãy tay...

Trước đó, lúc 15h, ngày 8-6, Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thuận tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa hai cha con là ông Mai Văn Chu và Mai Văn Mịn (cùng ngụ ấp Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang). Trong cuộc họp có cô ruột của ông Mịn là bà Mai Hồng Lệ cùng tham dự. 

Sau khi kết thúc cuộc họp, ông Mịn ra về trước, dùng cây chặn đánh bà Lệ gãy tay, phải nhập viện điều trị cho đến nay.

Theo người dân địa phương, 1 công đất (trên 1.000 m2) trồng dừa nước lấy lá bán được khoảng 5 triệu đồng/năm.

Theo điều tra ban đầu, hai cha con ông Chu và Mịn tranh chấp phần đất 2ha do ông Chu đứng tên chủ quyền. Hơn 10 năm nay, ông Chu giao phần đất trồng dừa nước trên cho con là ông Mịn sử dụng để bán lá lấy tiền sinh sống.

Gần đây, ông Chu bị bệnh thường xuyên, nên yêu cầu con cho sử dụng phân nửa số đất trên để bán lá dừa nước lấy tiền trị bệnh. Sau khi ông Chu mất sẽ để lại phần đất trên cho ông Mịn, nhưng ông Mịn không đồng ý.

Ông Chu làm đơn đề nghị chính quyền can thiệp. Trước khi cuộc hòa giải ngày 8-6 diễn ra, xã Vĩnh Bình Bắc hòa giải 2 lần nhưng không thành. Thấy vậy, bà Lệ can thiệp, hòa giải và động viên cháu là ông Mịn đồng ý cho cha sử dụng thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Sau khi đánh cô gãy tay, ông Mịn bị Công an huyện Vĩnh Thuận tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Ông Chu có 3 người con (trong đó ông Mịn là con trai cả). Theo người dân địa phương, 1 công đất (trên 1.000 m2) trồng dừa nước lấy lá bán được khoảng 5 triệu đồng/năm. 

Nghi Xuân
.
.
.